VĐV thể thao cần 'lá bùa hộ mệnh'

An Chi 10/12/2015 09:15

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) như một “lá bùa hộ mệnh” với các VĐV thể thao, bởi nếu họ có BHYT, khi bị đau ốm hay mắc bệnh hiểm nghèo sẽ được đảm bảo một cách cơ bản kinh phí điều trị, chưa kể cả về mặt tinh thần. Thế nhưng, BHYT vẫn là cái gì đó quá xa xỉ với thể thao Việt Nam.

VĐV thể thao cần 'lá bùa hộ mệnh'

VĐV Hà Giang.

VĐV mòn mỏi chờ thẻ BHYT

Trường hợp của cựu Á quân ASIAD Hoàng Hà Giang qua đời ở tuổi 24 khiến nhiều người không khỏi đau xót. Dù sớm giải nghệ vì mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng việc em phải tự mưu sinh, bươn trải làm đủ thứ nghề để lấy tiền chữa bệnh cũng như nuôi gia đình, thực sự là một điều quá bất công.

Nếu có thẻ BHYT, Giang sẽ bớt đi gánh nặng kinh phí điều trị. Cô cũng sẽ có thêm niềm tin vào cuộc sống, có động lực để chống chọi với căn bệnh quái ác.

Cuối cùng thì nữ võ sĩ người TP.HCM đã phải đầu hàng số phận. Cô vĩnh viễn ra đi sau khi phải trải qua những bi kịch của cuộc đời. Giá như – vâng – giá như Giang được hỗ trợ tiền điều trị hàng tháng, được hưởng các chế độ đáng được hưởng, chắc chắn cô sẽ không cô độc và ra đi nhanh như thế…

Một trường hợp khác, cũng đang đối mặt với tương lai mờ mịt và ra đi bất cứ lúc nào, là cựu vô địch thế giới môn đá cầu Nguyễn Huyền Trang.

Trang nhập viện Ung bướu Hà Nội từ năm 2014 tới nay vì bệnh ung thư vú đã di căn vào xương. Suốt nhiều năm thi đấu trên ĐTQG, Trang chỉ nhận đúng mức lương khoảng 1 triệu mỗi tháng, không có bất cứ khoản hỗ trợ hay BHYT. Đến khi biết Trang bị bệnh, gia đình mới mua bảo hiểm tự nguyện cho cô, nhưng cũng chỉ bớt được phần nào. Giờ thì bố mẹ Trang thậm chí còn tính tới chuyện bán nhà để chữa bệnh cho con.

Phía sau trường hợp của Hoàng Hà Giang và Nguyễn Huyền Trang, là nỗi mong mỏi có một tấm thẻ BHYT của các VĐV Việt Nam. Các VĐV không thể yên tâm khi tập luyện, thi đấu, bởi chấn thương có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Hầu hết họ phải lo tiền để mua thuốc cũng như viện phí, chứ chẳng trông chờ vào những khoản hỗ trợ từ CLB hay ĐTQG.

Việc các VĐV không có BHYT không phải là câu chuyện mới, nhưng từ trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo phải vay mượn từng đồng để chữa trị như Nguyễn Huyền Trang, hay ngay cả đến khi chết cũng không biết đến tấm thẻ BHYT như Giang, khiến nhiều người đau lòng.

Ngành thể thao trăn trở

“Khi lên ĐTQG, tôi được kiểm tra sức khỏe định kỳ, mỗi năm một lần, gồm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang…, nhưng điều mà tôi mong muốn là có bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm cho đôi chân, BHYT… thì lại không có. Tôi ít bị chấn thương đã may, chứ như một vài đồng nghiệp chỉ bị đau dạ dày nhưng khi nhập viện không có thẻ BHYT đã phải tự bỏ tiền túi ra để trả”, một tuyển thủ quốc gia ở môn điền kinh chia sẻ về sự thiệt thòi của các VĐV khi không có thẻ BHYT.

Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết: “Ngoài dinh dưỡng, tiền công và tiền thưởng, các chế độ khác đối với VĐV cũng được thực hiện giống như người lao động những ngành nghề khác. Tuy nhiên, trong trường hợp không may bị chấn thương nặng phải giải nghệ sớm, VĐV chỉ được hưởng mức trợ cấp thương tật hàng tháng theo quy định của Nhà nước. Còn vấn đề BHTY, phải những VĐV vào biên chế mới được đóng bảo hiểm này, nhưng như chúng ta đã biết có rất ít các VĐV được vào biên chế”.

Cũng theo ông Thắng, việc cấp thẻ BHYT cho toàn bộ các VĐV không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành thể thao, mà còn liên quan đến khả năng chi trả của Nhà nước. Hơn nữa, các VĐV sẽ được đóng BHYT ở địa phương hay CLB chủ quản, nhưng vấn đề này đang gặp nhiều khó khăn bởi cơ chế và bản thân các VĐV cũng chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, từ CLB này sang CLB khác để có mức thu nhập cao hơn.

Ngành thể thao cũng đang nỗ lực để có những hỗ trợ tốt nhất cho VĐV, bởi chính những nhà quản lý thể thao nước nhà là người hơn ai hết hiểu được những hi sinh, thiệt thòi của nghiệp VĐV. Tuy nhiên, đến hiện tại, Tổng cục TDTT cũng mới chỉ thành lập “Quỹ hỗ trợ VĐV” để có một nguồn kinh phí riêng đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho các trường hợp VĐV hay cựu VĐV bị tật bệnh, chấn thương hay có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng, quỹ này chỉ mang tính động viên các VĐV là chính, chứ không phải là “lá bùa hộ mệnh” như tấm thẻ BHYT.

An Chi