Tiền ơi...
Tiền thì ai mà chả thích. Nếu người nào nói không thích tiền là không thực lòng, bởi ít nhất thì cũng cần tiền để trang trải cuộc sống tối thiểu hàng ngày. Không có tiền thì không có đồ ăn, và không ai có thể uống nước lã và hít khí trời để sống được. Song, kiếm tiền như thế nào thì không phải bây giờ vấn đề mới được đặt ra, mà từ xa xưa tiền nhân đã dạy phải kiếm tiền một cách chính đáng, đừng bất chấp thủ đoạn để kiếm những đồng tiền “bẩn”, bởi nó dễ đến thì cũng dễ đi, không thể bền lâu, đôi
Nói dông dài như vậy bởi đang có không ít người bất chấp thủ đoạn, táng tận lương tâm để kiếm những đồng tiền bẩn. Loại người “hễ thấy hơi đồng là mê” thì ở lĩnh vực nào mà chả có, từ quan chức tham nhũng, tội phạm buôn bán ma túy, đến những thương nhân gian dối buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng... Nói như các cụ xưa, loại người nào trong số đó chẳng đáng chết.
Song, nếu như tội phạm tham nhũng gây hại dù rất lớn nhưng nó ở phạm vi rộng toàn xã hội và cái tác hại đó đến từ từ; Còn những kẻ buôn bán hàng giả, nhất là lương thực, thực phẩm, thuốc men thì nó ảnh hưởng ngay tới sức khỏe và tính mạng của người dân.
Nói có sách, mách có chứng. Chỉ trong vòng một tuần qua, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý hàng loạt đường dây sản xuất và buôn bán rượu giả, thuốc tân dược giả, thực phẩm bẩn, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Hàng nghìn chai rượu giả được làm với công thức nước lã, phẩm màu và cồn công nghiệp; hàng tấn thịt lợn ốm, lợn chết sẽ khiến người tiêu dùng lập tức bị ngộ độc, đôi khi tử vong.
Nhưng nguy hiểm nhất là thuốc tây giả, nó có thể gây chết người ngay tức khắc. Vừa mới đây thôi, C46 Bộ Công an phối hợp với Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện bắt giữ khoảng 2 tấn tân dược không rõ nguồn gốc. Cứ thử hình dung 2 tấn tân dược giả này được tung ra thị trường bán cho người tiêu dùng thì hậu quả của nó sẽ ghê gớm đến mức nào?!
Chưa kể đến các loại thuốc đặc trị bệnh nếu bị giả sẽ nguy hiểm vô cùng tới tính mạng người bệnh, chỉ nguyên các loại thuốc bổ, vitamin... nếu bị giả sẽ khiến cho người tiêu dùng điêu đứng, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.
Tiền ơi, ai mà chả muốn! Song, sự táng tận lương tâm, bất chấp thủ đoạn để kiếm lời bất chính thì cái giá phải trả sẽ rất đắt. Bộ luật Hình sự đã quy định rất rõ về tội buôn lậu, tội gây tổn hại tới sức khỏe người khác... nên nếu bị phát hiện, bắt giữ thì không chỉ phải ngồi bóc lịch dài dài, mà số tiền bất chính kiếm được cũng sẽ mau chóng tiêu tan. Còn nếu trót lọt không bị cơ quan chức năng phát hiện, thì làm sao có thể ăn ngon, ngủ yên khi hàng nghìn người khác bị đầu độc?