Showbiz Việt: Ai cũng muốn làm ông hoàng, bà chúa

Thạch Kim Anh 20/12/2015 08:35

Hết “tranh” danh xưng Diva, showbiz Việt thời điểm cuối năm lại xôn xao chuyện về “ông hoàng nhạc đỏ” Trọng Tấn. Câu chuyện này khiến vấn nạn “loạn xưng danh” trong giới nghệ sĩ một lần nữa cần nghiêm túc đặt ra.

1. Tấm poster với hình ảnh nam ca sĩ Trọng Tấn áo sơ-mi trắng thắt nơ xanh bên dưới chềnh ềnh dòng chữ “Ông hoàng nhạc đỏ” treo tại Hà Nội gần đây khiến người ta không khỏi bất ngờ. Bất ngờ, là bởi lâu nay Trọng Tấn là ca sĩ dòng nhạc đỏ được cho là kín tiếng, cẩn trọng và không lập danh bằng scandal. Với tấm poster này, buộc người ta phải nghĩ khác về Trọng Tấn. Thậm chí, nhiều người cho rằng anh vỗ ngực tự cao để đang “gây bão” dư luận trước liveshow.

“Dĩ nhiên ai cũng thích được gọi là ông hoàng, bà chúa”, ca sĩ Anh Thơ- một bạn diễn “hợp cạ” của Trọng Tấn nói. Đồng quan điểm với Anh Thơ, nam ca sĩ Tuấn Hiệp chia sẻ: Ở Việt Nam chỉ có danh xưng NSƯT và NSND thôi, còn những “ông hoàng, bà chúa” toàn do các trang tin hoặc là fan cuồng của từng nghệ sĩ phong cho họ, chứ cá nhân các nghệ sĩ, chưa một ai dám nhận và tự phong cho mình những cái tên danh giá đó...

Khi được hỏi vậy anh thích danh xưng nào, Tuấn Hiệp nói: Được khán giả gọi là “ca sĩ” đã trân quý và đủ để hạnh phúc lắm rồi.

Trở lại với danh xưng “ông hoàng nhạc đỏ”, cũng may là sau đó Trọng Tấn chính thức lên tiếng giải thích về sự vụ này. Anh cho biết, đó là tấm poster “lậu”, không phải là những poster đã được duyệt cấp phép. Nhưng anh lại không phản đối, hay bày tỏ quan điểm về danh xưng mà người hâm mộ “khoác” lên người mình.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng- người thì được gọi là
ông hoàng nhạc Việt, người thì là nữ hoàng giải trí

2. Cuối năm, ngồi bấm đốt ngón tay mà tính, trong giới nghệ sĩ ở nước ta cũng không hiếm ca sĩ được gắn với những danh xưng to tát như thế. Thậm chí, người ta còn tin rằng, có những ca sĩ “vỗ ngực xưng danh” mình là ông hoàng, nữ hoàng, công chúa…; hoặc tế nhị hơn một chút thì “phím” cho fan cuồng nhiệt viết những băng-rôn, treo poster rồi đồng thanh hô vang những danh xưng “ảo diệu” ấy trong các sự kiện để công chúng, truyền thông quan tâm, chụp ảnh, quay clip. Rồi dần dần những danh xưng đó cứ ngấm vào, và trở thành “tên gọi thân quen” tự lúc nào… “tôi không biết”.

Trong giới showbiz, người ta đã quá quen với danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thậm chí, ca sĩ này còn được truyền thông ví von là “ông hoàng kim cương” và gần đây là “ông hoàng rừng xanh”.

Bên cạnh “ông hoàng” còn một dãy dài các “nữ hoàng”. Nào là “Nữ hoàng phòng trà”, rồi “Nữ hoàng nhạc nhẹ” Lệ Quyên; “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà... Rồi chính Hồ Ngọc Hà trong cuộc thi Nhân tố bí ẩn cũng lên tiếng danh xưng cho chàng trai có tên Loki Bảo Long là “Hoàng tử R&B mới của nhạc Việt”. Ca sĩ Tuấn Hưng trong chương trình The Voice- Giọng hát Việt đã gọi thí sinh Ngọc Sang là “Hoàng tử pop Việt Nam”.

3. Ở mấy số báo trước, chúng tôi cũng đã bàn đến Diva- một thứ danh xưng rất trang trọng, được thế giới dành cho không nhiều những nghệ sĩ xứng đáng thực sự. Thế nhưng, ở Việt Nam đã bị lạm dụng. Khi hỏi, thì nghệ sĩ Việt được xướng danh Diva đều phủ nhận họ không tự xưng. Nhiều người đổ lỗi cho truyền thông cứ “quen gọi thế”.

Với danh xưng “ông hoàng nhạc đỏ”, Trọng Tấn chỉ lên tiếng bảo đó là tấm poster lậu, nhưng không bình luận về danh xưng này. Điều ấy có thể khiến người ta cũng hiểu rằng Trọng Tấn đang thích một danh xưng hão huyền, dù không phải anh tự xưng danh như thế.

Với Đàm Vĩnh Hưng , anh từng lên báo phân trần, những danh xưng “ông hoàng nhạc Việt”, “ông hoàng kim cương”, đều là sản phẩm của các trang tin, còn anh chưa khi nào tự nhận như thế. Thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng cũng thẳng thắn chia sẻ, đã gặp nhiều phiền toái với cái cụm từ “ông hoàng nhạc Việt”.

Vẫn biết, nếu yêu quý ai thì người ta có thể tôn sùng người đó là những ông hoàng, bà chúa. Nhưng nếu đó chỉ là sự tôn xưng trong lòng, hay ở một phạm vi hẹp, thì hoàn toàn có thể chia sẻ. Nhưng trên công luận, điều ấy thật sự cần thận trọng. Việc những danh xưng “ông hoàng”, “bà chúa”, “Diva”, “nữ hoàng”… từ chỗ gọi vui bên cánh gà, sau hậu trường, bên quán nhậu dần trở nên phổ biến trong xã hội, quả là có sự góp tay của không ít những người làm truyền thông, nhất là các trang tin điện tử. Dần dần thành quen đến mức mà các MC trên truyền hình, trên các sân khấu cũng sử dụng, như là một sự “đúng rồi”. Điều đó góp phần làm nhiễu loạn đời sống văn hóa, loạn định danh và xưng danh.

Đòi hỏi nghệ sĩ tự “xóa” những danh xưng làm đẹp cho họ là điều khó, dù họ thừa biết đó là những danh xưng “ảo”. Bởi, làm nghệ sĩ, đúng như ca sĩ Anh Thơ nói, ai cũng thích được gọi là ông hoàng, bà chúa; ai cũng thích mình được xưng tụng là Diva.

Vì kèm theo những danh xưng đó, không chỉ là sự nể vì, không chỉ “oai hơn người khác”, mà còn là cơ hội để có nhiều show diễn, theo đó, cát-xê cũng cao hơn. Nhưng đã tới lúc cần “dọn dẹp” để trả lại bầu “khí quyển” không bị ô nhiễm trong thế giới danh xưng lai căng của giới nghệ sĩ. Đó là điều mong mỏi của hầu hết công chúng.

Thạch Kim Anh