Đà Lạt mùa Mimosa

Bùi Hiền Khôi Nguyên 20/12/2015 12:35

 Không tạo thành một thảm vàng rực rỡ gây ấn tượng mạnh như Dã quỳ, không đài các, kiêu sa như Mai anh đào..., Mimosa lúc ẩn, lúc hiện ở những khúc quanh co, những  khuôn viên nhỏ, mọi con hẻm, hay trong những tán lá thông, gợi cho du khách nhiều xúc cảm khi dạo bước trên vùng đất lạnh.

Mimosa trên vùng đất lạnh.

Đà Lạt đang đắm mình trong hương thơm dịu nhẹ của hoa Mimosa, loài hoa khoe sắc vàng tươi mới bền bỉ từ cuối đông cho tới đầu xuân.Có người đến với Đà Lạt chỉ bởi lý do được một lần chiêm ngưỡng hoa Mimosa. Quả thật, vào những ngày cuối tháng 12, trong không gian khoáng đạt của cao nguyên, từng chùm Mimosa bắt đầu bung nở tạo nên vẻ riêng có của Đà Lạt. Nói vậy, vì có một điều lạ là từ khi được mang từ Australia về Việt Nam cách đây gần trăm năm, đến nay Mimosa chỉ chịu khoe sắc rạng rỡ nhất ở Đà Lạt.

Mimosa luôn biết tạo bất ngờ, bởi loài hoa này lúc ẩn, lúc hiện ở những khúc quanh co, những khuôn viên nhỏ, mọi con hẻm, hay trong những tán lá thông… người ta đều có thể bắt gặp. Và đặc biệt, trải dài hơn 10 km từ chùa Tàu đến điểm bắt đầu lên đèo Prenn, uốn lượn qua bao đồi núi quanh co, đèo Mimosa cũng là nơi loài hoa này được trồng nhiều nhất. Từ đây, có thể phóng tầm mắt xuống thung lũng dưới chân đèo mà thỏa sức ngắm sắc vàng tới nao lòng của hoa Mimosa nhuộm vàng hai bên đường.

Nhưng phải công nhận rằng, dù được trồng trong lòng phố hay giữa núi rừng hoang sơ, Mimosa vẫn toát lên vẻ quyến rũ riêng có với những chùm hoa vàng xen lẫn trong lớp lá cây xanh bàng bạc. Có lẽ, cũng phải chứa đựng một sức hút đặc biệt, nên Mimosa mới là nguồn cảm hứng của văn nghệ sĩ khi dừng chân ở vùng đất này.

Mùa Mimosa cũng là thời điểm cận kề Giáng sinh và đón năm mới, thời điểm du khách tìm đến với Đà Lạt để vừa ngắm Mimosa, vừa được thả lỏng trên những con đường quanh co uốn lượn. Đà Lạt là nơi có nhiều nhà thờ đẹp. Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt hay còn được gọi là nhà thờ Con gà mang phong cách nhà thờ công giáo Roma. Đây cũng là một công trình kiến trúc tiêu biểu của người Pháp để lại cho thành phố cao nguyên này.

Tuy vậy, cách trung tâm thành phố chừng một cây số, Nhà thờ Domain de Maria luôn gây chú ý với du khách bởi nó đã phá vỡ quy tắc kiến trúc xây dựng nhà thờ cổ điển châu Âu, thay vào đó là sự kết hợp độc đáo và hài hòa giữa kiến trúc Việt và châu Âu. Nhìn từ xa đã thấy hệ thống mái của nhà thờ có hình dáng tựa như nhà rông của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.

Tới gần thì kiến trúc châu Âu vẫn tỉ mỉ qua các chi tiết: Tiền đình được thiết kế là một hình tam giác cân, trên đỉnh nhọn của nóc mái có gắn một cây thánh giá, phía trước được tô điểm bởi các cửa vòm nhỏ hình lưỡi mác. Chính giữa mặt đứng, phía gần đỉnh mái có một cửa sổ hoa hồng hình tròn. Chi tiết này thường xuất hiện trong các nhà thờ của Pháp cuối thế kỷ XVII. Hay phần tường được xây bằng đá chẻ tới ngang bệ cửa sổ theo kiểu kiến trúc vùng Normandie của miền Bắc nước Pháp...

Hồ Tuyền Lâm.

Tất nhiên, đến Đà Lạt, những địa chỉ không thể bỏ qua còn là: Thác Cam Ly, hồ Than thở, Thung lũng Tình yêu, hồ Tuyền Lâm, đồi Mộng mơ, dinh Bảo Đại... Nhưng, với những người từng gắn bó với vùng đất này, thì Đà Lạt giờ đang mất dần sự bình yên và tĩnh lặng của một vùng đất vốn để dành nghỉ dưỡng cho du khách.

Giờ đây, lên Đà Lạt, người ta không loại trừ phải tìm cách ứng phó bởi nạn chặt chém. Như một chiếc áo len giá 300.000 đồng bị hét giá 1,7 triệu là chuyện không hiếm. Những quán ăn hét giá trên trời cũng không ít. Người ta bảo nhau, áo lạnh ở Đà Lạt đẹp, nhưng nếu muốn mua thì nên đến các cửa hàng bán quần áo của người dân ven các tuyến phố. Du khách nên cẩn thận khi mua áo lạnh ở chợ hoặc các điểm du lịch, vì ở đây người bán hàng nói giá rất cao.

Thứ nữa là chuyện ăn uống, du khách nên hỏi giá trước khi ăn. Có thể chọn khu vực Ngã 5 đại học hoặc cổng sau Đại học Đà Lạt, ở đó ăn uống ngon miệng và không bị chặt chém, giá cả hợp lý. Còn ai thích không khí nhà hàng, thì nên tìm nơi có giá niêm yết giá cả rõ ràng. Như vậy để tránh sự bực dọc trong chuyến tham quan thành phố ngàn hoa.

Và điều người ta nuối tiếc nhất ở Đà Lạt hiện nay là những công trình xây dựng mới đang dần làm biến dạng gương mặt một Đà Lạt đẹp đẽ trong quá khứ. Chính người bạn từ Hà Nội vào Đà Lạt sinh sống gần 20 năm nay còn đặt câu hỏi: Đâu rồi Đà Lạt của chúng tôi? Bởi Đà Lạt hút hồn du khách bằng bầu không khí trong lành, tinh khiết và dễ khiến người ta có cảm giác khoan khoái, bằng những rừng thông bạt ngàn điểm xuyết những biệt thự cổ thời Pháp rải rác... Đặc biệt là những mùa hoa, như mùa này, Mimosa.

Thiên nhiên Đà Lạt giờ đang bị các công trình xây dựng mang nặng tính thương mại lấn át. Có thể thấy nhiều công trình xây dựng mới khoác màu lòe loẹt, như khu đô thị sát mép hồ Tuyền Lâm từng được xem là một sự “bức tử” hồ Tuyền Lâm, làm mất đi vẻ tĩnh lặng vốn có của hồ nước này. Bên cạnh đó, sân golf, sân quần ngựa, các khu giải trí hoành tráng... đua nhau mọc lên, xóa dần sự cái hoang dã xưa cũ, cái mà du khách lưu luyến với Đà Lạt.

Và cũng như nhiều du khách, chúng tôi đến Đà Lạt để ngắm những nhánh Mimosa đầu mùa, những rừng thông bạt ngàn đang ngập tràn không khí Giáng sinh, lang thang trong Thung lũng Tình yêu để hoài niệm về những điều còn, mất ... Thật đáng tiếc nếu “hồn vía” của Đà Lạt không còn.

Bùi Hiền Khôi Nguyên