Futsal Việt Nam: Dần chạm giấc mơ
Hy vọng một đội bóng Việt Nam được dự Word Cup lại đang dâng tràn nơi trái tim người hâm mộ khi các cầu thủ Futsal nam đang có cơ hội để hiện thực giấc mơ đó.
Các cầu thủ Futsal Việt Nam đang chiến đấu hết mình
vì giấc mơ được dự World Cup.
Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, được dự World Cup gần như là một giấc mơ xa xỉ. Bóng đá nam được yêu quý nhất, đầu tư nhiều nhất thì mục tiêu thống trị Đông Nam Á vẫn còn là khó chứ chưa nói gì đến dự World Cup. Bóng đá nữ cũng đã có cơ hội chạm đến giấc mơ đó nhưng cuối cùng cũng lại gục ngã trước người Thái để rồi lỡ mất cơ hội cuộc đời hồi năm ngoái. Giờ này, những hy vọng một đội bóng Việt Nam được dự Word Cup lại đang dâng tràn nơi trái tim người hâm mộ khi các cầu thủ Futsal nam đang có cơ hội để hiện thực giấc mơ đó.
Theo quy định của giải, 4 đội bóng vào bán kết AFC Futsal Championship, cùng 1 trong 4 đội thua tại tứ kết (đá loại) sẽ giành vé tham dự FIFA Futsal World Cup 2016 diễn ra tại Colombia từ ngày 10/9 đến 1/10.
Đội tuyển Futsal VN đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là sớm vào tứ kết tại vòng chung kết Futsal châu Á diễn ra ở Uzbekistan. Chỉ tiêu vào đến tứ kết đặt ra trước ngày lên đường đã được thầy trò HLV Bruno Formoso sớm hoàn thành chỉ sau 2 trận đấu đầu tiên với những chiến thắng đầy ấn tượng trước Đài Loan và Tajikistan.
Thất bại 1-3 trước đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và đã đạt đến đẳng cấp thế giới Thái Lan trong trận đấu cuối cùng vòng bảng đã khiến các cầu thủ Futsal Việt Nam chỉ có được vị trí nhì bảng. Vị trí này khiến giấc mơ dự World Cup của thầy trò HLV Bruno Formoso đặt trước thử thách cực lớn khi phải gặp các nhà ĐKVĐ Nhật Bản ở tứ kết.
Tham dự giải Futsal châu Á 2016, thầy trò HLV Bruno Formoso đặt mục tiêu cao nhất là giành vé dự Futsal World Cup. Hiện tại cơ hội đạt được mục tiêu này vẫn còn nguyên nhưng việc phải gặp “ngáo ộp” Nhật Bản ở tứ kết khiến cơ hội trực tiếp giành vé dự World Cup của Futsal Việt Nam bị đe dọa.
21h ngày 17/2, thầy trò HLV Bruno Formoso đối mặt với thử thách lớn nhất, khó giải nhất là phải gặp Nhật Bản trong trận tứ kết. ĐKVĐ Nhật Bản đã chứng minh mình là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi duy trì thành tích toàn thắng tại vòng bảng và giành vị trí dẫn đầu tại bảng D.
HLV Miguel Rodrigo của tuyển Futsal Nhật Bản cho biết họ đã sẵn sàng cho cuộc gặp tuyển Việt Nam. Tại châu Á, Iran và Nhật Bản là 2 “ông kẹ” với 13 lần thay nhau lên ngôi vô địch trong lịch sử 13 lần tổ chức. Nếu làm nên được kỳ tích bằng việc vượt qua Nhật Bản ở tứ kết thì giấc mơ của Futsal Việt Nam sang Colombia thi đấu World Cup sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên đây là điều quá khó bởi Nhật Bản hiện là ĐKVĐ giải đấu này. Đẳng cấp, trình độ cầu thủ của Nhật Bản hơn nhiều so với cầu thủ Việt Nam.
Phải gặp đối thủ quá khó nhưng quyết tâm cải thiện mình vẫn là điều mà thầy trò Bruno Formoso hướng tới. HLV Bruno Formoso khẳng định sẽ cùng các học trò nỗ lực và cải thiện hình ảnh trước Nhật Bản tại tứ kết. Chiến thắng là cực khó nhưng nếu thua ở tứ kết, cơ hội vẫn còn cho thầy trò HLV Bruno Formoso. Theo quy định, 4 đội thất bại ở tứ kết sẽ chia cặp đá loại trực tiếp. Đội giành thắng lợi sẽ giành tấm vé thứ 5 cùng 4 đội vào bán kết trước đó tham dự World Cup tại Colombia.
Nói về quyết tâm giành vé dự World Cup, trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết: “Trong những trận đã đấu, toàn đội luôn chơi với khí thế hừng hực và quyết tâm cao với thể lực đảm bảo, lúc này anh em đang rất phấn chấn và tự tin sẽ thi đấu tốt trước Nhật Bản. Dù biết chiếc vé dự World Cup là cực kỳ khó khăn, nhưng toàn đội sẽ cố gắng thi đấu đến trận cuối cùng một cách tốt nhất, đáp ứng sự mong đợi và tin yêu của người hâm mộ”.
Dù phải đón Tết xa quê hương nhưng các tuyển thủ Futsal Việt Nam đang chiến đấu vì mục tiêu lớn nhất của họ là một suất dự World Cup tại Colombia. Với trình độ, thực lực của các đối thủ và sự chuẩn bị của Futsal Việt Nam, giấc mơ World Cup của thầy trò HLV Bruno Garcia có cơ sở để thành hiện thực.