Ngán ngẩm vì đường 'siêu xuyệt'

Lê Anh 14/05/2016 09:10

Đến đường Bùi Tư Toàn (P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP HCM), hỏi thăm số nhà ở đây người dân ai cũng lắc đầu vì không biết, thậm chí có người là chủ nhà cũng vì không nhớ nổi số nhà của mình.

Ngán ngẩm vì đường 'siêu xuyệt'

Kể cả những hẻm rộng trên 6m vẫn tồn tại đường dài 6 xuyệt
từ nhiều năm nay chưa được đổi lại. (Ảnh: Hồng Phúc).

Vợ chồng ông Thịnh (82 tuổi, gốc Huế) sống ở căn nhà số 36/45/32/86/16E cho biết, gia đình ông sống tại khu vực này từ nhiều năm rồi, nhưng cứ mỗi lần có người thân ở quê vào chơi thì cách duy nhất tìm được nhà là gọi điện để ông đích thân ra đón.

“Chẳng phải riêng nhà tôi đâu, ở đây ai cũng thế. Khách đến gọi điện thoại hẹn ra cổng Trường THCS Lê Tấn B, sau đó người nhà ra đón vào. Tự tìm thì rất khó, có chủ nhà cũng không nhớ cả số nhà của mình nữa”, ông Thịnh cho hay.

Cũng theo ông Thịnh, mấy năm gần đây người dân bức xúc phản ánh, chính quyền địa phương mới đi đánh số lại, ngắn hơn cho bà con dễ nhớ, cũng như thuận tiện làm ăn, buôn bán. Gia đình ông Thịnh có số nhà 36/45/32/86/16E được đổi thành số mới là 42. Nhưng, có đến vài trăm căn hiện nay ở khu vực hẻm 36/45/32 vẫn chưa may mắn được đổi lại số nhà như gia đình ông Thịnh.

Bà Thư, sống trong khu hẻm có số xuyệt dài đến 6 xuyệt 36/45/32/49/13/27 kể, ở khu vực này chỉ có nhân viên điện lực là có khả năng tìm ra được địa chỉ nhà bà; còn các nhân viên bưu điện đến khu vực này đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Bởi vì, hỏi dân thì dân cũng lắc đầu không biết, hỏi chính quyền thì cũng bó tay.

Anh Tám Gầu, hàng tháng đi thu tiền phí internet của các hộ dân ở hẻm 36/32/49/13 Bùi Tư Toàn cho biết, lúc đầu được công ty giao phụ trách đi thu tiền cước phí ở khu vực này, dù đã vào được tận 4 xuyệt rồi nhưng tôi chìa tờ thông báo có địa chỉ xuyệt ra hỏi thăm thì ai cũng chỉ lắc đầu vì không thể hình dung được. Anh Tám Gầu cho biết, có địa chỉ nhà 36/45/32/49/13/49 nhưng tìm tới đầu số nhà 5 xuyệt rồi vẫn không thể tìm ra vì đường cụt. Chủ nhà số 36/45/32/49/13 chỉ cho tôi đại khái như sau: “Anh đi hết đường này, quẹo phải. Tiếp tục đi hết đường, lại quẹo phải. Rồi, băng qua cầu là tới”. Thế nhưng dù đã băng qua cầu, nhiều lần anh Tám Gầu cũng phải méo mặt vì lạc vào “mê hồn trận” số nhà.

Bà Hồng, chủ quán trà Trân Châu đối diện Trường THCS Lê Tấn B, P.An Lạc, Q.Bình Tân cho biết, có nghe chính quyền giải thích là trước đây khi chưa mở rộng khu dân cư Nam Hùng Vương thì nơi đây chỉ là một khu hẻm đông đúc dân cư. Nhưng sau đó, chính quyền mở đường vào có đánh số nhà, tưởng họ đánh đến 2 xuyệt là dừng lại, nhưng họ cứ đánh tới, đánh tới, thành ra địa chỉ mới thành “siêu xuyệt” như vậy.

Nhiều người dân bức xúc cho rằng, chính quyền trong quá trình đánh số nhà không tính toán khoa học, khiến cả khu dân cư chịu thiệt thòi đủ đường khi cần liên lạc địa chỉ, thuê mặt bằng làm ăn buôn bán, cũng như nhiều nhiêu khê khác trong cuộc sống.

Tuy nhiên, giải thích về vấn đề này, ông Mai Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND P.An Lạc, Q.Bình Tân cho rằng: Việc đánh số nhà nhiều xuyệt như vậy là tuân theo hướng dẫn của Sở Xây dựng TP HCM. Ngoài ra, việc có nhiều nhà có số nhà nhiều xuyệt là do khu vực đường Bùi Tư Toàn có quá nhiều hẻm. Ông Sang cũng thừa nhận, việc có khu dân cư nhiều xuyệt như vậy, chính quyền địa phương đã nhận thấy bất cập từ lâu, cũng như nhìn nhận được những khó khăn trong sinh hoạt, làm ăn buôn bán của người dân. Tuy nhiên, việc thay đổi số nhà ở khu vực này sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Vì vậy, hiện địa phương vẫn chờ chỉ đạo hoặc hướng dẫn từ Sở Xây dựng thành phố.

Lê Anh