Từ xứ sở sương mù

Hải Minh 15/05/2016 12:59

Nhớ hồi mới đặt chân tới đây, mình đã thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và kiến trúc cổ kính của nước Anh. Không tự nhiên mà người ta gọi đây là xứ sở sương mù! Bầu trời thu London như khoác một tấm chăn màu khói nhạt làm cho những tia nắng trên cao không thể len lỏi qua nó được. Bên cây Cầu Tháp (Tower Bridge) chỉ có gió se lạnh thoáng nhẹ trên khuôn mặt ngơ ngác của thằng sinh viên mới toe như mình. Tất cả đều lạ và rất đẹp! 

Từ xứ sở sương mù

Mùa thu nước Anh. (Ảnh: Lê Phương).

Tùng thân mến!

Du học tại Anh từng là ước mơ cháy bỏng của mình cậu nhớ không? Tưởng chỉ là mong ước xa xôi vậy thôi, thế mà giờ mình đã sắp bảo vệ luận án Tiến sĩ rồi đấy, nhanh cậu nhỉ?Năm ngoái, khi biết thông tin Tùng và nhóm của cậu đạt giải Ba Nhân tài đất Việt mình thán phục lắm. Nhớ lại, hồi tốt nghiệp cấp III xong, 3 thằng mình chơi thân với nhau nhưng mỗi đứa lại chọn một con đường khác. Huy chọn đi du học ở Nga, mình thì ở Anh rồi, còn cậu- thằng học khá nhất đã chọn con đường “tu học” ngay tại quê hương mình.

Thời điểm đó, mình không hiểu quyết định của cậu, chỉ nghĩ Tùng chắc chắn có một lý do nào đó rất thuyết phục khi quyết định từ chối cơ hội đi du học nước ngoài đang rộng mở. Giờ khi nhìn thấy những gì cậu làm được- Giám đốc một công ty phần mềm tin học, thì mình đã hiểu rằng, dù làm gì, học gì, ở đâu thì mục tiêu của chúng ta cũng vẫn là mong muốn cống hiến sức trẻ, cống hiến trí tuệ và lòng nhiệt huyết cho sự phát triển chung của đất nước.

Tùng nhớ,

Nói là vậy, nhưng không phải lúc nào mình cũng giữ vững được mục tiêu ấy khi được tiếp cận một trong những nền giáo dục tiên tiến bậc nhất trên thế giới ở một đất nước vô cùng hiện đại và tươi đẹp thế này. Đã có lúc bạn cậu bị dao động bởi cuộc sống sung túc ở thủ đô London của nước Anh. Lay động bởi vẻ đẹp cổ kính pha lẫn hiện đại của thành phố này. Và mình còn dao động bởi nhiều cơ hội làm việc tại đó…

Cậu biết không, người Việt sinh sống và làm việc tại Vương Quốc Anh nói chung và tại Thủ đô London rất đông. Ngay tại London đã có 2 khu khá lớn của người Việt, bà con kinh doanh và làm ăn rất tốt, thu nhập khá. Có lẽ đó cũng là lý do ngày càng có nhiều người sang đây để mong kiếm tìm một chân trời mới. Không phải họ không mong nhớ về quê hương nhưng vì ở đây, ở thành phố du lịch của thế giới này có quá nhiều cơ hội rộng mở và mặc dù để nắm bắt được những cơ hội đó, họ cũng phải cạnh tranh ác liệt không chỉ với người Việt mà còn nhiều người đến từ các quốc gia khác, nhưng họ vẫn chấp nhận.

Nhớ hồi mới đặt chân tới đây, mình đã thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và kiến trúc cổ kính của nước Anh. Không tự nhiên mà người ta gọi đây là xứ sở sương mù! Bầu trời thu London như khoác một tấm chăn màu khói nhạt làm cho những tia nắng trên cao không thể len lỏi qua nó được. Bên cây Cầu Tháp (Tower Bridge) chỉ có gió se lạnh thoáng nhẹ trên khuôn mặt ngơ ngác của thằng sinh viên mới toe như mình. Tất cả đều lạ và rất đẹp!

Bị lay động là thế, nhưng bản năng của một người con xa quê hương vẫn thôi thúc mình giữ vững mục tiêu ban đầu khi sang đây. Hôm qua, trả lời điện thoại gia đình, mình đã nói với mẹ sẽ quay trở về quê hương, tìm cơ hội phát triển ở Việt Nam. Mình tin là những kinh nghiệm, kiến thức và cả những va chạm thực tế trong thời gian học tập và làm việc ở đây sẽ giúp ích rất nhiều khi khởi nghiệp ở Việt Nam. Biết đâu đấy, mình có thể sẽ là đối tác của cậu trong tương lai cũng nên. Hẹn gặp lại cậu và Huy ở Hà Nội một ngày không xa!

Bạn thân!

Hải Minh