Những miền đất lạ

Lã Thế Tuấn (Nguồn tham khảo: Daly mail Evergreen) 12/06/2016 09:00

Ngày 23/5 vừa qua, đoạn video đăng tải lên trang SkyAlert cho thấy một quả cầu lửa sáng rực kèm theo những tiếng nổ lớn trên bầu trời 5 bang khác nhau ở Mexico. Ngay sau đó, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu vật lý thiên thể, quang học và điện tử Mexico (INAOE) đã vào cuộc nghiên cứu hiện tượng này.

Quả cầu lửa ở Bridgewater.

Những loài vi khuẩn trong sa mạc khô cằn

Trong một cuộc họp báo, nhà thiên văn học Ramon Valdes thuộc INAOE thông báo, quả cầu lửa nhiều khả năng là một thiên thạch nhỏ bay vào bầu khí quyển Trái đất, với vận tốc gần 1.000km/giờ. “Chúng ta có thể quan sát và theo quỹ đạo của những thiên thạch lớn, nhưng rất khó phát hiện những vật thể nhỏ như thế này. Chúng là tàn dư của quá trình hình thành hệ mặt trời và một thiên thạch lớn có thể phá hủy hoàn toàn một thành phố”- theo ông Valdes.

Còn một người dân sinh sống ở Puebla, ông Eduardo Bravo thì nói với báo giới rằng: Bầu trời sáng lóa như vừa có sét đánh và vài giây sau đó chúng tôi nhìn thấy một vật thể màu cam giống như tên lửa rừng rực cháy trên bầu trời. Ông Bravo cũng nói thêm rằng, đó cũng không có gì thực sự lạ lùng, vì ở mảnh đất “đặc biệt” nơi ông sinh sống vẫn thường gặp những hiện tượng rất kì quái.

Có thể kết luận của ông Bravo chỉ mang tính cá nhân, nhưng quả thật, giới khoa học cũng lấy làm ngạc nhiên khi mà ở những vùng đất khô cằn lại thường xuất hiện những hiện tượng khó giải thích, hoặc chí ít là rất đặc thù. Ví dụ như ở Atacama, người ta đã phát hiện nhiều loại vi khuẩn sống trong lớp đất ở sa mạc này- nơi được coi là khô cằn nhất trên thế giới.

Sa mạc Atacama nằm ở phía Bắc Chile, nơi đây trải dài những dãy núi và đụn muối khô khốc, được ví như sao Hỏa trên Trái đất với khung cảnh hết sức hoang sơ. Người ta cho rằng, đây là nơi không một sinh vật nào có thể sống được, thế nhưng vẫn tồn tại không ít loài vi khuẩn. Vậy, chúng sống bằng cách nào?

“Chúng tôi thực sự bất ngờ khi tìm thấy vi khuẩn ở đây. Từ đó, có thể nói rằng không có giới hạn nào cho sự sống trên Trái đất, kể cả nơi khắc nghiệt nhất. Độ ẩm vô cùng hiếm hoi lẩn khuất đâu đó đã làm nên sự sống”- Tiến sĩ Armando Azua Bustos, hiện làm việc tại Viện Khoa học Blue Marble Space tuyên bố.

Theo Huffington Post, nhiệt độ và độ ẩm tương đối của mẫu đất và bầu khí quyển ở Atacama ở độ sâu một mét chỉ ở mức 14%, tương đương độ ẩm thấp nhất NASA đo được ở lòng chảo Gale Crater trên sao Hỏa. Như vậy cũng có nghĩa rất có thể sao Hỏa cũng có sự sống.
Vùng đất của bầy hổ mang chúa khổng lồ

Hổ mang chúa ở Western Ghats (Ấn Độ).

Western Ghats (Ấn Độ), là vùng đất rộng mênh mông, từng được coi là vùng đất bí ẩn nhất thế giới. Nó rộng tới 16.000km2, tồn tại rất nhiều sinh vật, nhưng độc đáo nhất chính là bầy rắn hổ khổng lồ.

Vùng đất này là nơi sinh sống của bầy hổ mang đông đảo nhất Trái đất. Số lượng hổ mang chúa ở Western Ghats không nơi nào sánh được, chính vì thế nó cũng được coi là vùng đất cực kỳ nguy hiểm. Từ nỗi sợ hãi dẫn đến việc người dân Western Ghats rất tôn thờ rắn hổ chúa, coi chúng như thần linh, không bao giờ dám giết, cho dù nếu ai bất cẩn sẽ bị chúng lập tức tấn công.

Do đó, chúng có thể tự nhiên phát triển thân hình đến độ cực đại, trung bình một con hổ chúa ở đây sống tới 30 năm theo cách tự sinh tự diệt. Theo ghi nhận của giới nghiên cứu khoa học về hổ mang chúa, trung bình một con hổ mang chúa Western Ghats dài tới 7m, nặng gần 20kg.

Vùng đất này cũng được coi là nơi ẩm ướt nhất hành tinh. 40% lượng nước của Ấn Độ được cung cấp bởi những con sông, suối bắt nguồn từ Western Ghats. Môi trường ẩm ướt đã sản sinh nhiều loài bò sát, trong đó hổ mang chúa là kẻ thống trị đem đến chết chóc cho vùng đất này.

Nhưng, điều lạ lùng nhất ở đây lại chính là con người vẫn tồn tại một cách bình thường quanh bầy rắn hổ hung hãn. Điều đó được giải thích rằng, do người dân làm nhà, phát triển cuộc sống đã ngẫu nhiên dẫn dụ bầy chuột đến kiếm ăn. Chính chúng đã trở thành “thực phẩm” cho đàn rắn, và vì thế những con hổ mang chúa đã “trả ơn” loài người bằng cách không tấn công. “Nhưng nó có thể bất ngờ cắn người lạ vào làng” - một người đàn ông trong làng cho biết.

Vẫn theo người này, mỗi năm rắn hổ chúa thay da 4-5 lần. Sau khi thay da, chúng thường tìm nơi ấm áp để trú ẩn. Kì lạ là những ngôi nhà của con người lại là nơi lý tưởng để chúng trú ngụ, chờ đợi lớp da mới cứng cáp hơn. “Chúng tôi thấy hổ mang chúa trong bếp, trong phòng ngủ, trên mái nhà là việc bình thường”- người đàn ông nọ nói.

Bridgewater- Tam giác quỷ trên cạn

Đây là một khu vực thuộc vùng Đông Bắc nước Mỹ, được mô tả lần đầu bởi nhà nghiên cứu Loren Coleman. Nơi đây có 3 thị trấn, tạo thành một “tam giác” chứa đựng nhiều bí ẩn.

Đây cũng là nơi người ta cho rằng đã phát hiện thấy vật thể lạ vũ trụ (UFO) sớm nhất, và cũng là nơi UFO hành hành. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 10/5/1760, một vật thể bay lượn bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Bridgewater, phát ra ánh sáng rực rỡ cùng âm thanh quái dị. Chưa hết, nhiều đêm sau đó dân chúng trong vùng đã vô cùng kinh sợ khi những vật thể lạ treo lơ lửng trên bầu trời. Vì thế, trong suốt nhiều trăm năm, khu “tam giác quỷ” này rất ít người dám sinh sống. Cư dân trong vùng cho rằng, số người tò mò đến để được chứng kiến vật thể lạ và những nhóm nghiên cứu còn nhiều hơn cả người dân bản địa.

Người ta cũng kể rằng, đêm Halloween năm 1908, tam giác Bridgewater một lần nữa xuất hiện UFO. Nhiều người đã nhìn thấy một “chiếc đèn lồng” khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời, tới 40 phút rồiđột ngột biến mất vào đêm đen. Trong những năm 1960-1980, người ta tiếp tục thấy UFO ở đây, kể cả những chiếc đĩa bay có màu xanh lá cây, bay chỉ cao chừng 15 mét, chiếu sáng một vùng rộng lớn với ánh đèn mạnh mẽ.

Ngày càng có nhiều người cho rằng đã tận mắt nhìn thấy UFO ở vùng đất lạ lùng này. Nhưng lạ hơn nữa là từ đó “tam giác quỷ” này lại xuất hiện một số sinh vật bí ẩn, đặc biệt là tại đầm lầy Hockomock. Vùng đầm lầy này nằm ở trung tâm của tam giác bí ẩn, còn được biết đến với tên gọi “đầm lầy quỷ”, rộng khoảng 2.000ha. Trong đó, đáng kể nhất là vào năm 1970, nhiều người đã nhìn thấy một con quái vật rất to, lông lá đầy mình và cao gần 2m. Nó đứng bằng hai chân và khi thấy con người liền sợ hãi chạy vào rừng để lại dấu chân khổng lồ trên bùn. Hay như năm 1976, một người đàn ông tên Abington đã thấy một con chó ma quái khổng lồ với đôi mắt đỏ đã cắn đứt cổ họng hai con ngựa…

Những câu chuyện khó kiểm chứng ấy càng khiến cho “tam giác quỷ” Bridgewater thêm bí ẩn, thu hút những “kẻ liều lĩnh” khám phá.

Lã Thế Tuấn (Nguồn tham khảo: Daly mail Evergreen)