Tuổi trẻ kề vai

Hồng Hà 03/07/2016 13:05

Những giọt mồ hôi lăn dài nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi, tiếng hát vẫn ngân vang trên những con đường “Dù lên rừng hay xuống biển. Vượt bão giông vượt gian khổ. Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi…”.

Hạ Bình thân mến!

Xin lỗi vì hôm nay mình mới có thời gian trả lời thư cậu. Không biết thời tiết ở Quebec hè này thế nào chứ Hà Nội những ngày cuối tháng 6 oi bức lắm cậu ạ, nhất là khu vực trung tâm thành thị, nhà ga, bến tàu…Thế nhưng, cái nóng của thời tiết không thể sánh được với sức nóng từ bầu nhiệt huyết của những bạn sinh viên tình nguyện. Tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đâu đâu cũng thấy màu áo xanh – những màu áo một đẹp nhất của tuổi trẻ gắn với những hoạt động tình nguyện khắp từ thành thị tới nông thôn.

2016 là năm đầu tiên chương trình Tiếp sức mùa thi được triển khai tại 63 tỉnh thành. Bởi năm nay, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ngay tại địa phương của mình nên đội tình nguyện không chỉ có mặt tại các thành phố lớn mà ở khắp cả nước để tiếp sức cho các thí sinh có một kỳ thi an toàn, hiệu quả.

Bạn biết không,

Tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), Câu lạc bộ xe YFC và Hội sinh viên tình nguyện lưu động miền Bắc chúng mình đã có rất nhiều chuyến xe ôm miễn phí đưa sĩ tử và người nhà sĩ tử đến điểm thi. Năm nay, các thành viên được chia làm 2 đội, một đội chịu trách nhiệm đón các bạn sĩ tử và người nhà họ từ trong bến xe hay các điểm xe buýt gần bến xe. Đội còn lại sẽ chịu trách nhiệm đưa thí sinh đến các địa điểm thi. Mọi người phân công nhau rất nhịp nhàng và ăn ý nên công việc khá thuận lợi. Nhiều vị phụ huynh đã xúc động nói: “cảm ơn các bạn trẻ - các em đã không vô cảm như nhiều người vẫn nghĩ”.

Thực ra những thí sinh lên đây thi đa phần là lần đầu tới thủ đô nên mọi thứ với họ đều mới mẻ và xa lạ, bởi vậy mọi sự tư vấn, giúp đỡ đều phải rất tỉ mỉ và tận tình. Thế nhưng, bạn biết không trên mỗi gương mặt những sinh viên tình nguyện không hề thấy một sự khác lạ nào. Hết chuyến này đến chuyến khác, mồ hôi thấm ướt lưng, các bạn vẫn nhiệt tình. Tranh thủ trong lúc ngồi chờ, các thành viên còn tra bản đồ tìm những con đường ngắn nhất giúp các em đến sớm, ổn định chỗ ở và cũng như có tâm lý thoải mái nhất cho mấy ngày thi.

Sẽ chẳng thể đếm nổi trong cả nước sẽ có bao nhiêu chuyến xe như vậy. Và nếu nhân ra bằng vật chất thì số tiền quả là không nhỏ. Thế nhưng, tuổi trẻ, lòng nhiệt huyết chẳng bao giờ có thể đo đếm được phải không Bình?

Mình nhớ thư trước gửi về cậu có chia sẻ rằng, đọc trên mạng thấy giật mình trước lối sống ích kỷ, hời hợt và thiếu hoài bão… của một bộ phận giới trẻ hôm nay. Bạn cũng băn khoăn không biết có phải vai trò của nhà trường, Đoàn Thanh niên ngày càng mờ nhạt, thiếu tính định hướng? Cũng không hẳn vậy đâu Bình ạ, những câu chuyện bạn đọc là thực tế, nhưng không phải là tất cả. Bằng chứng là mỗi mùa hè, những màu áo xanh tình nguyện vẫn tỏa về khắp các nẻo đường từ thành thị tới nông thôn. Những giọt mồ hôi lăn dài nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi, tiếng hát vẫn ngân vang trên những con đường “Dù lên rừng hay xuống biển. Vượt bão giông vượt gian khổ. Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi…”.

Mình rất mong mùa hè năm tới Bình về và cùng trải nghiệm một mùa hè tình nguyện với chúng mình nhé!

Bạn gái!

Hồng Hà