Gặp lại cha mẹ, cậu bé Syria òa khóc
Ngày 19/8, quân đội Nga thông báo sẵn sàng ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn tại TP Aleppo - Syria của LHQ, sau khi tấm ảnh về một cậu bé được giải cứu khỏi đống đổ nát của trận không kích khiến dư luận bị sốc.
Bé Omran Daqneesh và thị trấn bị không kích.
Như tin đã đưa, bé Omran Daqneesh, 5 tuổi, được đưa đến bệnh viện M10 vào tối ngày 17/8, sau cuộc không kích vào khu dân cư Qaterji do phiến quân kiểm soát. Bác sĩ Osama Abu al-Ezz cho biết bé bị thương ở đầu nhưng không ảnh hưởng đến não nên được xuất viện sau đó.
Gương mặt thất thần, đầy máu, thân thể toàn bụi đất của cậu bé đã phản ánh tình cảnh bi thảm mà người dân Thị trấn Aleppo đang phải hứng chịu. Chỉ một giờ sau khi được giải cứu, tòa nhà nơi cậu bé sống đổ sập hoàn toàn.
Bức hình chụp bé Omran gây rúng động dư luận thế giới ngay từ khi được công bố, khiến cho nhiều người liên tưởng đến những bức ảnh chụp bé Aylan Kurdi, cậu bé người Syria chết đuối trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, đó không phải là những hình ảnh xa lạ tại Aleppo, nơi có tới 233 dân thường thiệt mạng trong những cuộc giao tranh giữa phiến quân và quân chính phủ chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng 8, theo thống kê của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria.
Phóng viên ảnh Mahmoud Raslan, người có mặt tại hiện trường cùng đội cứu hộ và là tác giả của tấm ảnh miêu tả lại quá trình kéo các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát: “Chúng tôi phải chuyền họ từ ban công này sang ban công khác”. Trước khi giải cứu bé Omran, anh Raslan đã chứng kiến 3 người không còn dấu hiệu sống sót.
Y tá Mahmoud Abu Rajab, người trực tiếp chăm sóc cho Omran, nói: “Cậu bé bị choáng, như thể em đang ngủ. Không bất tỉnh, nhưng tổn thương và mất mát”.
3 anh chị em ruột của Omran, gồm các bé 1 tuổi, 6 tuổi và 11 tuổi cùng cha mẹ của em cũng được cứu sống khỏi tòa nhà. May mắn là không ai bị thương nặng. “Chúng tôi đưa những đứa trẻ vào xe cứu thương ngay lập tức, nhưng bé gái 11 tuổi thì ở lại chờ mẹ được cứu”- anh Raslan nói thêm.
Theo lời anh Abu Rajab, sau khi được đưa vào bệnh viện, bé Omran dũng cảm không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Chỉ đến khi nhìn thấy cha mẹ, em mới òa lên khóc.
Có tổng cộng 8 người chết trong trận không kích, trong đó bao gồm 5 trẻ em, theo thông tin từ bác sĩ Abo Mohammadian. Rất nhiều bác sĩ làm việc tại khu vực do phiến quân kiểm soát ở TP Aleppo không dám công bố tên đầy đủ do lo sợ gia đình bị trả thù.
Trong một diễn biến khác, ngày 18/8, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố bằng súng và rìu đầu tiên gần thủ đô Moscow (Nga).
Vụ việc xảy ra hôm 17/8. Hai người đàn ông tự nhận là những kẻ ủng hộ IS cầm theo một khẩu súng và 2 chiếc rìu tấn công làm bị thương 2 cảnh sát gần thủ đô Moscow. Cả 2 tên sau đó đều bị bắn chết.
Tối 18/8, IS đăng tải một đoạn video dài 1 phút 30 giây, trong đó quay 2 nghi phạm tham gia vụ khủng bố, cho thấy họ cam kết trung thành với thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi bằng thứ tiếng pha trộn giữa Nga và Ả Rập. Ngoài việc tiết lộ tên 2 người này là Uthman Mardalov và Salim Israilov, IS còn ca ngợi họ là những “binh sĩ của Nhà nước Hồi giáo”. Kết thúc đoạn băng, tất cả thề sẽ tấn công vào nước Nga rồi hô vang: “Thánh Allah vĩ đại”.
Trước đó, hồi tháng 7, cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ một số phần tử ủng hộ IS ở TP Balashikha. Trong một đoạn video công bố vào tuần trước, một tay súng IS bịt mặt đe dọa Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời tuyên bố chúng sẽ đến Nga và giết từng người trong ngôi nhà của họ.
Năm ngoái, IS cũng được cho là nhắm mục tiêu vào Nga khi bắn hạ một máy bay chở khách bay từ TP Sharm el-Sheikh - Ai Cập đến TP St Petersburg (Nga), giết chết tất cả 224 người trên khoang.
Sự cố này xảy ra khoảng một tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad chống lại IS và các nhóm nổi dậy ở Syria, ngày 30/9/2015.