Người Thổ sốc trước tin kẻ đánh bom là một thiếu niên
Nhiều người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ ra thực sự sốc khi biết rằng nghi phạm gây ra vụ đánh bom đẫm máu tại một đám cưới khiến 51 người thiệt mạng hồi cuối tuần trước là một thiếu niên ở độ tuổi từ 12-14, có thể là thuộc lực lượng chiến binh nhí mà phiến quân IS từ lâu đã tuyên bố thành lập.
Người dân thành phố Gaziantep tham gia tang lễ các nạn nhân thiệt mạng sau vụ đánh bom kinh hoàng. (Nguồn: AP).
Kẻ đánh bom 14 tuổi
Gia đình Hakki Okur đã tìm kiếm cậu khắp các bệnh viện trong vùng trong sáng Chủ nhật vừa qua sau vụ nổ bom tại một đám cưới ở thành phố sát biên giới Syria của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho 51 người thiệt mạng. Chị gái của cậu bé 14 tuổi nọ lần cuối cùng nhìn thấy cậu khi cậu đang chạy khỏi một vụ nổ nhỏ lúc 23h00 đêm thứ Bảy. Bỗng nhiên, một vụ nổ lớn đã khiến cô bé ngất đi sau đó.
“Chúng tôi đã tìm kiếm Hakki ở nhiều bệnh viện khác nhau và cả đồn cảnh sát suốt đêm” - ông Bozkurt, một người họ hàng của gia đình Okur nói - “Rạng sáng hôm Chủ nhật, chúng tôi đã được bệnh viện gọi đến để xác nhận thi thể của cậu bé. Không có vết thương nào trên đầu, nhưng có nhiều vết bỏng trên ngực. Có lẽ nó đã bị kẹt trong đám đông hỗn loạn”.
Gia đình Okur càng sốc hơn khi sau đó nghe tin rằng thủ phạm gây nên vụ đánh bom, kẻ đã cướp đi sinh mạng của cậu con trai bé bỏng của họ, là một thiếu niên mới ở độ tuổi 12-14. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, có ít nhất 22 nạn nhân trong vụ đánh bom ở độ tuổi dưới 14.
Chính quyền thành phố Gaziantep, nơi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu, cho hay họ đã tìm thấy một dây đai chứa bom tự sát tại hiện trường vụ việc dù chưa rõ liệu kẻ đánh bom nhí đã tự cho nổ mình hay đã kích hoạt từ xa thiết bị nổ này. Nghi phạm ở độ tuổi nhỏ đến mức khiến chính quyền thành phố này phải ngập ngừng khi đưa ra tuyên bố về nghi phạm đánh bom.
Độ tuổi và số lượng các nạn nhân thiệt mạng là các thông tin được chú ý nhất khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có bài phát biểu thông báo về vụ việc.
Vụ tấn công xảy ra trong một đám cưới tổ chức tại khu vực tập trung đông người Kurd tại thành phố Gaziantep gần biên giới với Syria. Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang phải trải qua một năm khủng bố đẫm máu, thì vụ việc vừa qua được coi là tồi tệ nhất, với con số người thiệt mạng vượt qua cả vụ khủng bố sân bay Ataturk - khiến 44 người thiệt mạng.
Phát biểu tại thành phố Istanbul, Tổng thống Erdogan nói rằng tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là những kẻ có khả năng cao nhất đứng đằng sau vụ tấn công này.
“Các chứng cứ ban đầu đều chỉ ra rằng vụ taasnc ông được thực hiện bởi IS” - ông Erdogan nói - “Như các bạn đã biết, IS đang cố gắng thành lập tổ chức ở Gaziantep. Các chiến dịch an ninh đang được triển khai nhằm chống lại tổ chức khủng bố này”.
Lực lượng người Kurd, những người đã tổ chức nhiều cuộc tấn công chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt nhiều thập kỷ qua để đòi độc lập, hiện đã trở thành một đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Đến cuối hôm Chủ nhật tuần trước, đã có ít nhất 43 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom được đem đi chôn cất. 69 người bị thương sau vụ việc, trong đó có 17 người trong tình trạng nguy kịch.
Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhanh chóng lên án vụ đánh bom này và thể hiện sự đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ và các nạn nhân. “Những kẻ thực hiện hành động dã man này đã nhằm vào một đám cưới, điều đó thật hèn nhát”, Ned Price, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói.
Thế hệ chiến binh thánh chiến nhỏ tuổi
Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ IS và đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức mà Ankara cho là nằm ngoài vòng pháp luật. Hồi tháng 6, ba kẻ đánh bom tự sát nghi thuộc IS tấn công sân bay ở thành phố Istanbul, làm 44 người thiệt mạng.
Bạo lực tiếp tục bùng phát tại khu vực cư dân chủ yếu là người Kurd ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước. Các vụ đánh bom riêng rẽ đã khiến 10 người chết, chủ yếu gồm cảnh sát và binh sĩ quân đội. Ankara tố PKK là thủ phạm.
Vụ đánh bom đẫm máu mới xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ còn cho thấy một mối đe dọa mới mà nước này đang phải đối mặt: Đó là dòng chiến binh thánh chiến của IS từ Syria đang trà trộn vào dòng người di cư để sang các thành phố sát biên giới của họ, nguy hiểm nhất là trong số này có cả các chiến binh nhí của chúng.
Từ lâu, IS đã khoe khoang trên Internet rằng chúng đang đào tạo một đội quân khủng bố nhỏ tuổi. Thời gian qua, IS thường xuyên sử dụng trẻ em trong các đoạn video tuyên truyền của tổ chức nhằm khuếch đại sức ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhóm được cho là cũng không ngần ngại dùng những đứa trẻ trên chiến trường, biến các em thành lá chắn sống hay bình máu di động phục vụ các tay súng trong trường hợp khẩn cấp.
Mới đây nhất, IS tung ra một đoạn video mà kết thúc bằng cảnh hai bé trai người Pháp hành quyết hai tù nhân. Họ bị ép ngồi trên nền đất, bịt mắt và mặc một bộ áo liền quần màu da cam. Hai đứa trẻ xuất hiện trong đoạn phim tỏ ra rất bình tĩnh lúc bóp cò súng giết hại các tù nhân.