Gửi những người phụ nữ miền Trung
Phụ nữ được cả nhân loại ví như hoa hồng. Hôm nay (20-10) cả nước tôn vinh triệu triệu bông hồng làm đẹp cho đất nước, xã hội, gia đình. Chúng ta mở cửa đón bình minh, nói câu “chào buổi sáng hoa hồng” với vợ, với mẹ, với người yêu và với hàng triệu phụ nữ miền Trung đang nhọc nhằn trong thiên tai, bão lũ.
Trong cơn lũ dữ.
Càng trong gian khó, bộn bề thiên tai, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam càng lấp lánh, càng thẳm sâu, mãnh liệt khát vọng làm đẹp cho đời. Bão lũ dồn dập đè nặng lên đôi vai người phụ nữ miền Trung và họ đang là nhưng bông hồng thầm lặng, đẹp lắng đọng đến vô ngần…
Ngày trọng đại này, vợ chồng người bạn sang định cư lâu năm ở Australia, nhờ tôi ra sân bay nhận kiện hàng có 100 búp hồng cùng lời nhắn gửi tha thiết là trao tận tay 100 phụ nữ một xã nghèo nhất của 1 trong 4 tỉnh Bắc miền Trung vừa kịp thở phào qua thảm họa môi trường biển, lại bị mưa lũ dập dồn nhấn chìm hoa màu, nhà cửa.
Australia xa xôi không phải xứ sở của hoa hồng nhưng loài hoa này luôn là sứ giả của tình yêu và niềm tin vào cuộc sống. Như mọi người dân đất Việt xa xứ luôn đau đáu hướng về quê hương, vợ chồng người bạn mong những búp hồng được họ chọn mua ở vùng quê yên bình của những chú Kangaroo, sẽ góp phần nhỏ để những phụ nữ miền Trung đứng vững trong hoạn nạn với liên tục 3 cơn bão, lũ từ giữa tháng 9 đến nay.
Nơi hẹp nhất của miền Trung là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. 4 tỉnh này cũng là nơi thường xuyên phải đối mặt với thiên tai, bão – lũ.
Thời tiết khắc nghiệt, mỗi năm một mùa bão – lũ, đã khắc tạc hình ảnh người phụ nữ miền Trung vừa bền bỉ, kiên cường vừa rất đỗi thân thương, hồn hậu. Nếu như trong thảm họa môi trường biển, hàng vạn phụ nữ các làng chài ven biển mỏi mệt lo toan nhưng không buông xuôi trước nỗi lo sinh kế thì giữa biển nước mênh mông, nhấn chìm nhà cửa của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), huyện Bố Trạch (Quảng Bình), huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) trong các ngày từ 13 đến 17/10, hình ảnh người phụ nữ miền Trung lại khiến bất cứ ai chứng kiến phải khâm phục.
Lũ rút nhưng chắc sẽ không ai quên bức ảnh người phụ nữ dắt tài sản lớn nhất của gia đình là con bò đi trong nước lũ ngập nửa người. Cũng không ai quên được bức ảnh những người phụ nữ đứng chông chênh trên mái nhà nhìn mông lung vào biển nước…Mùa mưa bão, mỗi năm vài lần nước ngập mái nhà và khi nước vừa rút, phụ nữ là những người đầu tiên xắn quần áo lao vào dọn dẹp, ổn định cuộc sống.
Tính đến ngày 18/10 Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thống kê được: Mưa, lũ ở các tỉnh miền Trung (chủ yếu là tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế) đã làm 29 người chết, 30 người bị thương, 1 người mất tích, hơn 121.000 nhà dân cùng hàng ngàn cơ sở hạ tầng dân sinh như trường học, bệnh viện, trạm y tế, hàng trăm km đường giao thông, hệ thống thủy lợi bị hư hại. Đời sống người dân tại các tỉnh này – đặc biệt là 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đang rất khó khăn.
Cả nước đã và đang hướng về khúc ruột miền Trung với những hành động thiết thực và đầy ý nghĩa. Trong bộn bề lo toan, người phụ nữ miền Trung lại âm thầm làm những công việc không tên giúp gia đình, làng xã vững vàng sau lũ. Mệt mỏi qua đi, ánh mắt, gương mặt người phụ nữ miền Trung lại nhìn về tương lai, đằm thắm, dịu dàng như triệu triệu đóa hoa hồng.
Hoa hồng không thích hợp mấy với miền Trung nắng gió, bão bùng. Người miền Trung phải mua hoa hồng với giá cao hơn những nơi trồng được đại trà loài hoa này. Dù còn nhiều bận rộn lo toan nhưng hãy xem ngày trọng đại 20-10 (ngày ra đời của Hội phụ nữ phản đế - tiền thân của Hội LHPN Việt Nam cách đây tròn 86 năm), là ngày của hạnh phúc, thân thương, cảm xúc thăng hoa trong câu “chào buổi sáng hoa hồng”.