Jamaica tươi đẹp

Thế Tuấn (Nguồn tham khảo: Telegraph) 22/10/2016 09:00

Jamaica, quốc gia thuộc vùng biển Caribbe. Theo tiếng địa phương, người ta gọi Tổ quốc mình là “Vùng đất của gỗ và nước”, hay “Vùng đất của những con suối”. Nhưng ngày nay, người ở nhiều nơi trên thế giới gọi Jamaica là “Thiên đường trăng mật” bởi vẻ đẹp hết sức quyến rũ của nó.

Đi bè trên dòng sông Dunas.

Diện tích hơn 11.000km2, dân số chưa tới 3 triệu người, nhưng quanh năm Jamaica đông đúc bởi lượng khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến để được đắm mình vào làn nước biển trong xanh hoặc thả mình trên bãi cát trắng mịn không nơi nào có được. Họ đến với Jamaica là để được tận mắt nhìn ngắm những cánh rừng nguyên sinh như trong cổ tích và cũng là đến để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khác lạ của những cô gái Caribbe; đến để được nghe những huyền thoại cả cũ và mới với những chi tiết ít ai ngờ tới.

Năm 1494, nhà hàng hải danh giá Cristoph Colombo phát hiện ra đảo này. Kể từ sau đó, nó trở thành thuộc địa của người Tây Ban Nha. Tới năm 1655, người Anh chia quyền sở hữu đảo này. Người bản xứ trở thành nô lệ trên chính quê hương mình, còn những người từ phương xa đến lại trở thành những ông chủ. Cũng chính vì đặc điểm đó cùng vị trí địa lý đặc biệt nên Jamaica có nền văn hóa đặc biệt, và ở đây cũng sinh ra những cướp biển nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Trong số đó, tướng cướp “Đô đốc Sir Henry Morgan” (1630-1688) là một cướp biển khủng khiếp nhất thế kỉ 17, chuyên cướp bóc các tàu buôn của người Tây Ban Nha. Henry Morgan gốc người xứ Wales, mặc dù ông ta tự coi mình là một người chỉ huy tàu truy lùng cướp biển, nhưng thực ra những vụ cướp do ông ta chỉ huy còn nhiều hơn. Morgan là một thuyền trưởng can trường, tàn bạo, hết sức liều lĩnh.

Ông ta cùng thủy thủ đoàn của mình tung hoành trên một vùng biển rộng lớn trong vòng 40 năm, gây ra nỗi kinh hoàng cho người Tây Ban Nha. Giàu có nhờ số của cải cướp được, nhưng Morgan cũng lại là người hào hiệp: ông ta không bao giờ từ chối giúp đỡ những người gặp nạn trên biển, sẵn lòng chia sẻ tiền bạc với các cộng sự. Vì thế, cuối đời, Morgan chết trong giàu có bởi những người chịu ơn giúp đỡ, nhưng quan trọng hơn là tuổi của “ngài” Morgan thì lưu danh mãi mãi như một đại giang hồ trên biển Caribbe.

Chiến tích lẫy lừng nhất của Morgan là vào cuối những năm 1670 khi ông ta dẫn đầu 1.700 tên cướp biển ngược dòng sông Chagres, sau đó xuyên qua rừng rậm Trung Mỹ để tấn công và chiếm giữ thành phố Panama “bất khả xâm phạm”. Vụ tấn công này không nhằm mục đích cướp đoạt của cải mà là để giáng đòn chí mạng vào quyền lực và niềm kiêu hãnh của Tây Ban Nha ở Caribbe.

Những em bé Jamaica.

Văn hóa Jamaica cũng hết sức độc đáo, nó là sự pha trộn tinh tế của văn hóa bản địa với văn hóa châu Âu, văn hóa châu Phi, kể cả văn hóa Ấn Độ. Riêng với âm nhạc, tuy là đất nước nhỏ bé dân số ít, nhưng Jamaica được biết đến với tư cách là nơi sinh ra dòng nhạc R&B quyến rũ. Nó được coi là sự pha trộn tuyệt với giữa phong cách bản địa với âm nhạc Cuba láng giềng, âm nhạc thổ dân châu Phi và một phần nào đó âm nhạc châu Âu. Cùng với dòng nhạc R&B, ca sĩ lừng danh Bob Marley được thế giới thừa nhận như một nghệ sĩ - chiến sĩ đem tiếng hát của mình đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc và những bất công với người da màu.

Theo giới nghiên cứu, “Rhythm and Blues”, còn gọi là R&B, ban đầu là dòng nhạc chủ yếu dành cho các khán giả người Mỹ gốc Phi. R&B kết hợp từ 3 dòng nhạc chính: jazz, nhạc phúc âm (nhạc nhà thờ của người da đen theo đạo Cơ Đốc ở miền Nam Hoa Kỳ) và blues. Tuy nhiên, với đa số người dân Jamaica, họ lại coi đó như dòng nhạc dân gian của mình. Cùng với tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống thì bao giờ một tiết mục R&B hoàn chỉnh cũng kèm theo bước nhảy uốn thân gợi tình của những vũ công.

Ngày nay, đến Jamaica đáng yêu, không ai có thể phủ nhận được sự mê hoặc của hòn đảo này. Jamaica được xem là viên ngọc xanh của Caribbe. Nơi đây quanh năm lễ hội, lễ hội chính thức và lễ hội không chính thức. Nhưng, lễ hội không chính thức mang tính tự phát từng nhóm lại được được người ta thích thú hơn.

Những vũ công nghiệp dư, những giọng ca nghiệp dư và cả những tay trống nghiệp dư đã tạo ra một điều gì đó thật hồn nhiên và cũng thật náo nhiệt. Có lẽ, không nơi nào có được những tay trống cừ khôi như Jamaica. Họ chơi trống không một chút cầu kỳ, nhưng âm thanh phát ra lại vô cùng dồn dập và cũng hết sức tinh tế.

Với sự quyến rũ đặc biệt, Jamaica còn được coi là “thiên đường trăng mật”. Rất nhiều đôi trẻ từ Mỹ, Canada Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản… đã đến Jamaica để hưởng trọn vẹn cảm giác của những ngày đầu “đập đất trồng cây chung” và không bao giờ ân hận mình đã chọn nơi đây để chung hưởng hạnh phúc. Các đôi uyên ương thường chọn nghỉ ngơi ở phía Bắc hòn đảo, nơi có những thác nước trên sông Dunas ở Ocho Rios, từ đó xuôi dòng về Đông để ngắm nhìn dãy núi Blue ngoạn mục.

“Tia chớp” Usain Bolt.

Đến Jamaica hôm nay, người ta còn được nghe kể một cách tiếc nuối về cái chết đột ngột của Hoa hậu hoàn vũ Shakira Martin, cô ra đi khi tuổi đời mới 30. Cô từng được người dân ở đây gọi là “Nàng công chúa nhỏ” bởi cùng với nhan sắc trời phú, cô còn rất tích cực trong những hoạt động nhân đạo vì người nghèo.

Hoa hậu Hoàn vũ Shakira Martin.

Cuối cùng, phải kể tới “huyền thoại sống” Usain Bolt, người được mệnh danh là “Tia chớp Jamaica” khi ngày 19/8 mới đây, anh đã giành Huy chương vàng trên đường đua 200m tại Olympic 2016 Rio de Jannero, chỉ với thời gian 19 giây 78.

Với thành tích này, Usain Bolt trở thành vận động viên đầu tiên giành HCV nội dung chạy 200m tới 3 lần. Đây là HCV Olympic thứ 8 của ông hoàng điền kinh người Jamaica, trong đó có 6 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội nội dung tiếp sức.

Thế Tuấn (Nguồn tham khảo: Telegraph)