Dê núi ‘hạ sơn’ đại chiến tại Đồng Mô
Nằm trong khuôn khổ Ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc, chiều 4/2, Hội chọi dê do đồng bào Mông, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã được tổ chức tại Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam thu hút đông đảo du khách thập phương tới xem và có những giây phút cười “bể bụng”.
Hoàng Su Phì (Hà Giang) là khu vực có cảnh quan ruộng bậc thang nổi tiếng thứ 3 sau Mù Cang Chải và Sa Pa. Đây cũng là địa phương có phong trào chăn nuôi được duy trì và phát triển từ lâu đời, đặc biệt là việc nuôi dê. Trong mỗi đàn dê thường có một con đầu đàn, là con đực có vài trò như một thủ lĩnh, nhưng không phải bảo vệ bầy đàn mà để duy trì nòi giống. Chính vì vậy, hàng năm, khi mùa xuân về, đồng bào Mông ở Hoàng Su Phì thường tổ chức lễ hội chọi dê.
Không giống như chọi trâu, các cặp dê thi đầu với nhau có trọng lượng không quá chênh lệch với các màn khoá chân, khoá sừng, bổ nhào đầy gay cấn mà không quá thô bạo. Tất cả các chú dê tham gia hội chọi thắng - thua đều không bị giết thịt. Sau giải đấu, dê được chăm sóc và được thả lại về đàn. Địa phương sẽ cùng với bà con nhân giống những chú dê khỏe mạnh nhằm duy trì nguồn gene tốt, phát triển nghề nuôi dê truyền thống. Chính vì vậy, chọi dê là một nét văn hoá được duy trì và được đông đảo người dân hưởng ứng.
Những chú dê khỏe mạnh có tuổi đời từ 2 đến 3 năm được đồng bào Mông mang xuống Hà Nội để tham gia thi đấu.
Khu vực thi đấu được rào tre vững chắc trên một khu đất rộng để đảm bảo an toàn cho người xem.
Ngay khi được chủ dê và trọng tài dắt vào sân, các chú dê hiếu chiến đã lao vào nhau đọ sừng.
Không giống như choi trâu, chọi bò, chọi dê không có những màn đấu khốc liệt. Con thắng cuộc không bị xẻ thịt mà được trả về đàn để nhân giống
Tình huống hài hước khi 2 chú dê không chọi nhau nữa, khiến hàng trăm du khách không nhịn được cười.