Niềm tin bị đánh mất
Cả làng bóng không ai đồng tình với cách hành xử sai trái của cả đội Long An, mà nói như HLV Lê Thụy Hải là thiếu tôn trọng mình, ban tổ chức và khán giả. Thế nhưng ông Hải vẫn lật ngược câu chuyện Long An có phản ứng bột phát không thể kiềm chế bởi họ mất niềm tin quá lớn vào đội ngũ cầm cân nảy mực.
Sự cố trên sân Thống Nhất.
Không đầy 12 giờ sau khi kích động các cầu thủ, phản ứng thái quá đối với trọng tài để biến trận đấu gặp CLB TP.HCM với đội nhà thành trò hề, Chủ tịch CLB Long An đã nộp đơn từ chức. Ông Võ Thành Nhiệm cảm thấy xấu hổ, có trách nhiệm đối với sự việc xảy ra khiến hình ảnh đội nhà, của bóng đá Việt Nam xấu xí trong con mắt người hâm mộ hay bình diện quốc tế.
Hành động “tự xử” của ông Nhiệm, ít nhiều vớt vát lại chút hình ảnh với đội bóng Long An, để thấy rằng ở giải đấu V-League vẫn có những người tử tế.
Nhưng ngoài lá đơn xin từ chức của ông chủ CLB Võ Thành Nhiệm, chẳng ai thấy một vị lãnh đạo BTC giải, VPF hay VFF nhận trách nhiệm về mình. Cần phải nên nhớ rằng, trong trận đấu trò hề trên sân Thống Nhất, hầu hết các vị lãnh đạo, quan chức của các cơ quan này đều dự khán.
Chứng kiến toàn bộ trận đấu, toàn bộ vở hài kịch ở sân Thống Nhất chiều 19/2 người ta tự hỏi không biết Trưởng BTC V-League là ông Nguyễn Minh Ngọc nghĩ và cảm thấy gì? Trưởng BTC V-League có cảm thấy áy náy hay không khi vai trò của mình dường như là vô nghĩa hay chưa được thể hiện. Ông trưởng giải ngồi như bất động, không một chỉ đạo, một can thiệp nào từ một người có vai trò trực tiếp tới giải đấu.
Chỉ cần ông Ngọc xuống sân tuyên bố sẽ xử thua Long An nếu đội bóng này tiếp tục bỏ dở trận đấu, cấm vĩnh viễn với những hành vi diễn trò hề của Minh Nhựt, có lẽ tấn bi kịch đã không xảy ra.
V-League mới đi qua được 6 lượt trận, nhưng liên tục vòng nào cũng có chuyện, không to thì bé liên quan đến các vua sân cỏ. Và, sau sự phản ứng theo kiểu tràn ly nước của CLB Long An, người ta cũng không thấy Vua bị xử. Những tác động từ cách hành xử của ban tổ chức, Ban trọng tài kể từ đầu mùa giải đến nay đã làm không chỉ Long An mà rất nhiều đội bóng khác cũng có tâm lý ức chế như vậy, chỉ chưa đến mức liều lĩnh như Long An mà thôi.
“Nguyên nhân trận đấu bị vỡ phải do người cầm trịch. Đây là lỗi hệ thống và từ rất lâu rồi. Cầu thủ cũng như lãnh đạo các đội bóng họ mất niềm tin.Từ chỗ mất niềm tin và thường xuyên bị như vậy, sẽ dẫn đến ức chế”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.
Hầu hết nhiều bài báo nước ngoài khi viết về trận bóng chiều 19/2 trên sân Thống Nhất đều tỏ vẻ ngạc nhiên và đặt câu hỏi vì sao các cầu thủ Long An lại có thái độ như thế, khi mà ngoài trọng tài còn có hàng ngàn khán giả mua vé vào xem hai đội thi đấu lại bị xem thường với những hình ảnh và thái độ phản cảm.
Không biết những nhà điều hành và chính các cầu thủ khi làm điều xấu xí đấy có bao giờ họ nghĩ rằng đồng lương mình được lĩnh chính là nhờ sự quan tâm của người hâm mộ. Giờ thì niềm tin của các đội bóng, của cầu thủ và đặc biệt là người hâm mộ đã không còn, thì bóng đá cũng chẳng còn ý nghĩa.