Trọng tài lại gây bão trên sân Pleiku

Hoàng Nam 10/04/2017 08:00

Điểm nhấn lớn nhất khi vòng 12 V-League 2017 khép lại chính là “có biến” từ công tác điều hành của trọng tài trên sân Pleiku. Từng tuyên bố bất cứ ai đá xấu hoặc đôi co với trọng tài sẽ “đuổi hết”, bầu Đức rơi vào tình huống khó xử với những gì xảy ra trên sân Pleiku sau khi đội bóng của ông thất bại trước FLC Thanh Hóa.

Hành động đẹp của Văn Toàn làm giảm nhiệt những cái đầu nóng.

Hai vòng đấu liên tiếp, sân Pleiku nóng bỏng bởi những phản ứng về công tác trọng tài. Tuần trước, ở vòng 10 cũng trên sân Pleiku, HAGL đã không phản ứng nửa lời với sai sót của trọng tài. Dĩ nhiên có thể hiểu khi đội bóng phố Núi được hưởng lợi khi Ngọc Quang ghi bàn ở thế việt vị mang về chiến thắng 1-0 trước Quảng Nam.

Nhưng mọi thứ đã khác hoàn toàn sau đúng 1 tuần, cũng vẫn trên sân đấu này. Sau tình huống bẻ còi của tổ trọng tài ở phút 63, BHL và các cầu thủ HAGL đã phản ứng quyết liệt, thậm chí suýt bỏ trận đấu như Long An từng làm trên sân Thống Nhất cách đây không lâu.

Phản ứng quyết liệt của BHL và các cầu thủ HAGL khiến trận đấu bị gián đoạn nhiều phút. Trên khán đài, các CĐV la ó, lăng mạ trọng tài và ném nhiều “vật thể lạ” xuống sân. Rất may nhờ sự tỉnh táo của những cầu thủ trẻ mà điển hình là Văn Toàn khi nếu không có cái xua tay của tuyển thủ quốc gia này kêu gọi lãnh đạo CLB và các đồng đội ngừng phản ứng tiêu cực.

Chưa hết, tiền đạo này còn chủ động lấy bóng, trao cho cầu thủ FLC Thanh Hóa làm thủ tục giao bóng để trận đấu tiếp tục trở lại thì chưa biết trận đấu sẽ đi đến đâu. Có lẽ nhờ hành động đó đã giúp các cái đầu nóng hạ hỏa và nghĩ rằng chiến thắng cầm chắc trong tay (đang dẫn 2-0), các cầu thủ phố Núi đã tiếp tục thi đấu.

Nhưng thật bi kịch là HAGL đã thua theo một kịch bản không tưởng, với tấm thẻ đỏ quá nặng của A Hoàng và đặc biệt là tình huống ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 của FLC Thanh Hóa được cho là đã ở thế việt vị.

Đến đây thì trò hề trên sân Pleiku lại tái diễn. Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh chạy thẳng vào sân phản ứng với trọng tài Trần Xuân Nguyện, trước khi bị vị vua áo đen mời ra ngoài.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Tấn Anh phản ứng với các quyết định của trọng tài ở V-League. Còn nhớ, cách đây 2 mùa giải, vị Trưởng đoàn của CLB HGL cùng BHL và các cầu thủ vây lấy trọng tài Anh Chiến sau khi vị vua áo đen này công nhận bàn thắng có vẻ như được thực hiện bằng tay của Đình Tùng ở phút 82, giúp chính FLC Thanh Hóa giành trọn 3 điểm.

Sau trận đấu, sân Pleiku trở nên căng thẳng với màn la ó, ném đủ mọi thứ xuống sân của CĐV. Tổ trọng tài thậm chí còn bị hành hung trong đường hầm, còn khi ra cổng đã phải nhờ lực lượng an ninh hộ tống mới về được tới khách sạn.

Khép lại một buổi tối đáng quên trên sân Pleiku là tuyên bố “trọng tài có vấn đề tư tưởng” của HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Quyết định của trọng tài chính Trần Xuân Nguyện cùng các trợ lý trong trận đấu này sai hay đúng thì phán quyết thuộc quyền hạn của Ban Trọng tài VFF. Nhưng với những quyết định gây tranh cãi, “bẻ còi, cờ” thì nhiều khả năng trọng tài chính Xuân Nguyện và trợ lý trọng tài Phạm Phú Hưng sẽ phải nhận án phạt cực nặng.

Trước mắt, theo phó ban trọng tài quốc gia Dương Văn Hiền cho biết, với sai phạm nghiêm trọng khi điều hành trận Hoàng Anh Gia Lai- FLC Thanh Hóa (2-3) ở vòng 12 V-League 2017 tối 8/4 trên sân Pleiku, trọng tài Trần Xuân Nguyện và trợ lý trọng tài Phạm Phú Hưng bị đình chỉ công tác kể từ vòng 13.

Với hàng loạt sai lầm nghiêm trọng của trọng tài Trần Xuân Nguyện mắc như thiếu phối hợp với trợ lý trọng tài, không theo kịp diễn biến trận đấu, xử lý thẻ vàng thứ 2 với A Hoàng là sai về phương pháp trọng tài, bỏ sót lỗi, sót thẻ phạt đối với cầu thủ hai đội, không thổi phạt đền khi thủ môn và hậu vệ FLC Thanh Hóa truy cản trái phép khiến tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai hai lần bị chèn ngã trong vòng cấm địa…

Nhiều nguồn tin cho rằng ông Nguyện sẽ bì đình chỉ làm nhiệm vụ đến hết V-League 2017 và nếu đây là thực tế thì đó là cái kết đáng buồn cho sự nghiệp cầm còi của ông này bởi đây cũng là mùa giải cuối ông cầm còi do đã đủ tuổi quy định (45 tuổi).

Nhưng những phản ứng của cầu thủ HAGL, lãnh đạo CLB hay việc CĐV ném chai lọ, chửi bới, thậm chí lao vào đường hầm đòi hành hung trọng tài chắc chắn khiến BTC sân Pleiku và nhiều cá nhân cũng sẽ dính án phạt khi BTC giải chuyển hồ sơ cho Ban Kỷ luật VFF xem xét xử lý.

Những án phạt chắc chắn không hề nhẹ với nhiều người của HAGL sau khi vòng đấu này kết thúc sẽ được đưa ra.

Trưởng đoàn HA GL nói gì về pha bẻ còi của trọng tài?

Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ về tình huống “bẻ còi” của trọng tài khiến đội nhà thua ngược Thanh Hóa: “Trong 1 trận đấu hay, hấp dẫn như HAGL - Thanh Hoá trên sân Pleiku đã có nhiều tình huống nhạy cảm xảy ra. Một trong số đó chính là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Văn Thanh. Trọng tài đã công nhận bàn thắng nhưng sau đó đã quyết định ngược lại và kết quả trận đấu đã thay đổi hoàn toàn. Ở một góc quay từ khán đài A3 đã cho thấy Ngọc Quang chưa việt vị”.
Không những vậy, ông Tấn Anh cho rằng, chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho A Hoàng của trọng tài Trần Xuân Nguyện là quá nặng tay, cũng như việc từ chối hai quả phạt đền cho HAGL khi Công Phượng và Văn Toàn bị thủ môn và hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm.
Cuối cùng, dù thua đau đầy oan ức, nhưng ông Tấn Anh vẫn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Gia Lai cũng như cả nước: “Xin cảm ơn người hâm mộ Gia Lai vô cùng dễ thương, hiền hoà đã hết lòng yêu thương ủng hộ đội bóng. Toàn đội sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng tin yêu của người hâm mộ Gia Lai và cả nước. Xin ghi nhận từ tận đáy lòng lời tri ân sâu sắc nhất...”.

Đ.N.

Hoàng Nam