Bát cháo ấm tình thương
Không phải là điều gì lớn lao, nhưng những bát cháo đơn sơ của một Tổ từ thiện mang đến cho những bệnh nhân nghèo đang chữa trị tại Viện Bỏng quốc gia nằm trên địa bàn xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội niềm hạnh phúc, an ủi họ trong những tháng ngày nằm viện.
Các thành viên trong Tổ thiện nguyện phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân tại Viện Bỏng Quốc gia.
Chúng tôi được nghe câu chuyện cảm động ấy trong một lần vào thăm người nhà tại Viện Bỏng Quốc gia. Hôm ấy, có trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với ông Trực, bà Phụng, ông Toản, những con người giàu lòng nhân ái đồng thời cũng là những thành viên nhiệt thành của Tổ Công tác từ thiện mới thấy hết được giá trị của tình người ở nơi cận kề giữa sự sống và cái chết.
Viện Bỏng Quốc gia nằm trên địa bàn khu dân cư số 2 Cầu Bươu, ở đó, hằng ngày có tới hàng trăm bệnh nhân được điều chuyển từ khắp nơi về. Nhìn những bệnh nhân nghèo, quả phụ, những cựu chiến binh, người cao tuổi và đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bất cứ ai cũng động lòng trắc ẩn, như thấy có hình ảnh của mình, người thân của mình trong đó.
Từ nỗi niềm ấy, tháng 3/2011, một Tổ từ thiện nhanh chóng được thành lập với sự liên kết chặt chẽ giữa Hội Chữ thập Đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ và nhân dân trong khu vực để cùng chung tay khoả lấp nỗi đau của các bệnh nhân.
Ai cũng biết, công tác từ thiện đều xuất phát từ tấm lòng nhưng khi bắt tay vào thực hiện lại gặp rất nhiều khó khăn. Bà Bùi Kim Phụng, Chi hội trưởng Hội Chữ thập Đỏ tâm sự: “Ngày ấy chúng tôi làm hoàn toàn không có địa điểm, không có xoong nồi, bát đĩa, không dụng cụ, nhưng chẳng ai kêu ca, phàn nàn, tất cả đều hăm hở lao vào thực hiện những phần việc với tinh thần tận tuỵ, hăng hái, đoàn kết vượt qua khó khăn “tất cả vì người bệnh thân yêu”.
Cứ vào sáng thứ 7 hàng tuần, Tổ lại nấu một nồi cháo từ thiện mang đến cho các bệnh nhân với khoảng 80 suất. Đến nay cũng lên tới 500 – 600 suất chủ yếu dành cho các bệnh nhân người cao tuổi và bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Phụng chia sẻ: Nhiều bệnh nhân nhận cháo xong lo lắng hỏi chúng tôi rằng Tổ từ thiện lấy đâu ra kinh phí mà “đài thọ” mãi được. Lúc ấy, các thành viên lại mỉm cười nói rằng, mọi người không lo, cứ yên tâm chữa bệnh, đây là tấm lòng thiện nguyện của rất nhiều người từ khắp nơi cùng chung tay san sẻ bớt khó khăn, đau đớn với người bệnh. “Chỉ mong các bác, các cháu sớm khỏi bệnh trở về lao động, sản xuất và đoàn tụ vui bẻ bên gia đình”, một thành viên thiện nguyện bộc bạch.
Hơn 6 năm qua, có những lúc tưởng chừng như không thể đứng vững, nhưng các bà, các mẹ trong Tổ thiện nguyện vẫn luôn kiên trì, làm việc hết mình với tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia.
Để duy trì được hoạt động, ngoài kinh phí tự có của tổ, các bà, các mẹ còn nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Chữ thập Đỏ, các tổ dân phố trong toàn khu vực. Cảm động nhất có lẽ là tấm lòng của gia đình cụ Vũ Thị Quý, hội viên Người cao tuổi, đồng lương ít ỏi nhưng cụ vẫn đều đặn chắt chiu ủng hộ 200.000 đồng/1 tháng. Có tháng cụ còn vận động được các con, cháu trong gia đình ủng hộ lên tới 1 triệu đồng.
Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Chi bộ khu dân cứ số 2 đánh giá “Bát cháo của Tổ từ thiện giản đơn mà đong đầy ý nghĩa nhân ái. Hy vọng rằng, việc làm của Tổ thiện nguyện khu Cầu Bươu mãi mãi được duy trì, mong có thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người, để các bệnh nhân trong quá trình chữa bệnh được phần nào an ủi”.