Dân vây xe tải chở hơn 6 tấn hải sản thối
Ngày 1/10, ông Mai Văn Dy - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) xác nhận: Trên địa bàn thành phố vừa xảy ra việc hàng trăm người dân ngăn chặn hai chiếc xe tải đang tìm cách chôn lấp hải sản thối bên bờ sông Trung Hạ thuộc địa bàn xã.
Chiếc xe tải bị ngăn chặn bên bờ sông.
Theo đó, vào khoảng 8h50 cùng ngày, một người dân ở xã Thạch Trung, đi câu cá ở cánh đồng Đội Giới (thuộc thôn Liên Phú, xã Thạch Trung) thì phát hiện một máy xúc đang tiến hành đào hố ngay bên bờ sông Trung Hạ, cạnh đó là chiếc xe tải mang BS 38C-085.98 chở hàng chục thùng xốp đựng hải sản thối đang chuẩn bị đổ xuống hố san lấp.
Ngay sau đó, hàng trăm người dân xã Thạch Trung đã kéo nhau đến đây để ngăn chặn sự việc. Tiếp đó, vào khoảng 10h, người dân còn tiếp tục chặn chiếc xe tải mang BS 38C- 094.04 chở hàng chục thùng xốp đựng mực, sứa đã bốc mùi hôi thối khi đang lưu thông trên QL1A, qua địa phận xã Thạch Trung.
Người dân dùng gạch, đá, thùng xốp ngăn trên QL1A.
Nhiều người đã leo lên xe tải này, đổ nhiều các thùng chứa mực, sứa thối xuống đường. Cho rằng sự việc này là do chính quyền địa phương tiếp tay nên hàng trăm người dân kéo đến, nhiều người dùng gạch, đá, thùng xốp chắn ngang QL1A không cho các phương tiện qua lại để yêu cầu chủ tịch xã Thạch Trung là ông Mai Văn Dy trả lời.
Theo tìm hiểu, toàn bộ số hải sản bốc mùi này của chị Phan Thị Anh, (trú Thạch Bằng, Lộc Hà) mang đến gửi ở kho đông lạnh của 1 hộ dân ở xã Thạch Trung từ tháng 10 năm ngoái đến nay. "Cách đây 10 ngày, kho của người dân chuyển đi nơi khác nên không cắm tủ lạnh dẫn đến việc hơn 6 tấn mực bị bốc mùi hôi thối nên xã đã thành lập hội đồng tiêu hủy, chôn lấp ở gần bờ đê Trung Hạ, cách cầu Cày khoảng 500m nhưng người dân không đồng ý", Trưởng công an xã Thạch Trung Lê Đình Thảo cho biết.
Số hải sản bốc mùi hôi thối bị rải xuống đường.
Cũng theo ông Thảo, số mực cá ôi thối nhưng không liên lạc được với chủ đông lạnh Phan Thị Anh nên UBND xã đã phối hợp với 1 người tên là Thắng, đại diện cho chủ đông lạnh thành lập hội đồng tiêu hủy."Người dân phản đối nên chúng tôi đã đưa mực cá vào thị xã Kỳ Anh để xử lý bằng công nghệ", ông Thảo nói.
Đến 14h cùng ngày, hàng trăm người dân vẫn vây xe, chặn đường, và bốc dỡ số cá mực ôi thối xuống xe, khiến những thùng mực thối trên xe rơi vung vãi khắp đường phố. Hơn 1 tiếng sau, người dân mới chịu giải tán, QL1A thông suốt. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.