Những món quà ấm áp gửi tới tâm dịch Đà Nẵng
Hơn 500 chiếc mask mates (tai giả) được móc từ len, với nhiều màu sắc khác nhau, có kích thước khoảng 12 cm chính là món quà thiết thực, ý nghĩa mà các thành viên CLB đan móc nghệ thuật phường Hồng Hải (TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang chuẩn bị gửi tới y, bác sĩ, bệnh nhân nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng. Với những chiếc tai giả này, việc đeo khẩu trang 24/24 giờ mỗi ngày của các bác sĩ, bệnh nhân sẽ trở nên thoải mái hơn.

Hơn 1 tuần qua, không khí làm việc tại CLB đan móc nghệ thuật phường Hồng Hải (TP Hạ Long) trở nên sôi nổi hơn bởi các thành viên CLB đang khẩn trương đan những chiếc mask mates (tai giả) bằng len để tặng cho các y, bác sĩ, bệnh nhân, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm CLB cho biết, chị được biết đến câu chuyện về những chiếc tai giả này thông qua hội đan móc len toàn quốc. Theo chia sẻ của thành viên hội đang sinh sống tại TP Đà Nẵng, các y, bác sĩ, bệnh nhân ở đây do phải đeo khẩu trang 24/24 giờ trong suốt nhiều ngày đã dẫn tới việc đau tai, thậm chí có người bị viêm tai, một số người phải dùng giấy quấn quanh tai để đỡ đau. Vì thế, sáng kiến làm ra những chiếc tai giả bằng len đặt sau gáy đã ra đời, những sản phẩm này sẽ hỗ trợ việc đeo khẩu trang, giúp mọi người cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.
Chia sẻ ý tưởng làm sản phẩm này với các thành viên CLB, chị Hạnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, và các chị bắt tay ngay vào công việc. Chị Vũ Thị Oanh, thành viên của CLB hào hứng cho biết, mọi người rất ủng hộ ý tưởng này của Chủ nhiệm CLB. Chị đã dành nhiều thời gian, tâm sức cho việc móc sản phẩm để gửi gắm những tình cảm nhỏ bé nhưng đầy ấm áp, yêu thương tới cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân nơi tuyến đầu chống dịch. Với suy nghĩ đó, sau khi hoàn thành công việc nhà, chị dành thời gian buổi tối, thậm chí là thức đêm để móc, đến nay đã được hơn 100 chiếc.
Cùng suy nghĩ đó, chị Nguyễn Thị Liêm, phường Hà Tu (TP Hạ Long) khẳng định những chiếc tai giả tuy nhỏ bé nhưng sẽ có ý nghĩa thiết thực, giúp mọi người đeo khẩu trang êm ái hơn, tránh bị đau tai, sưng tai và từ đó công việc phòng chống dịch có hiệu quả hơn. Chị Liêm còn sáng tạo phối màu sắc để mỗi sản phẩm làm ra không chỉ có công dụng mà còn đạt tính thẩm mỹ cao khiến người sử dụng cảm thấy vui vẻ, lạc quan hơn.
Là thành viên ở xa nhất, chị Phan Thị Minh Minh, ở phường Quang Hanh (Cẩm Phả) vừa tỉ mỉ móc từng chiếc tai giả, vừa phấn khởi chia sẻ, qua hơn 1 tuần, chị đã móc được khoảng 50 chiếc. Ý nguyện của chị và các thành viên trong CLB là gửi những món quà này tới các bệnh viện ở Đà Nẵng, sau đó là các chiến sĩ biên phòng.
CLB Thêu móc nghệ thuật phường Hồng Hải (TP Hạ Long) có khoảng 30 thành viên, trong đó có 15 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Hoạt động tích cực từ hơn 1 năm nay, bên cạnh việc thêu móc các sản phẩm thủ công như: Túi, mũ, giày dép để thể hiện niềm đam mê của mình thì việc móc các sản phẩm này là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Đối với các chị, việc móc những chiếc mask mates (tai giả) bằng len khá đơn giản, thời gian móc 1 chiếc trung bình chỉ mất khoảng 10 phút từ công đoạn móc đến khâu cúc hoàn chỉnh. Đến nay, CLB đã hoàn thành trên 500 sản phẩm với màu sắc đa dạng, đẹp mắt và tính ứng dụng cao.
Cuối tuần này, hơn 500 sản phẩm sẽ được gửi đến tận tay những y, bác sĩ, bệnh nhân, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngày đêm chống dịch tại Đà Nẵng nhằm động viên các cán bộ, chiến sĩ có thêm sức khỏe, tinh thần, sự thoải mái và lạc quan để đẩy lùi dịch bệnh.
Chị Hạnh, Chủ nhiệm CLB chia sẻ, sau khi gửi những sản phẩm đầu tiên này đến vùng tâm dịch, tiếp theo CLB sẽ móc để tặng cho y, bác sĩ và các chiến sĩ biên phòng tại Quảng Ninh.