Người Đà Nẵng tự tin đi chợ bằng thẻ

Thanh Tùng 10/05/2021 06:30

Ngày 9/5, Đà Nẵng chính thức tái áp dụng phân chia tần suất đi chợ 3 ngày/lần bằng hình thức phát thẻ cho gần 300.000 hộ dân của thành phố này. Theo ghi nhận của chúng tôi tại hầu hết các chợ trên địa bàn 7 quận, huyện của Đà Nẵng, người dân hoàn toàn tự tin khi đi chợ bằng thẻ.

Thẻ đi chợ của các hộ dân đi chợ tự phát ở đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) sáng 9/5.
Thẻ đi chợ của các hộ dân đi chợ tự phát ở đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) sáng 9/5.

Theo kế hoạch của Sở Công thương Đà Nẵng, việc phát thẻ đi chợ theo ngày chẵn/lẻ cho các hộ dân trên toàn thành phố trong thời gian 15 ngày được triển khai đồng loạt kể từ 0h ngày 10/5 tuy nhiên, do diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch bệnh, 56 phường xã thuộc 7 quận, huyện trên địa bàn nên thành phố đã chủ động thông qua tổ dân phố phát thẻ đi chợ sớm hơn cho người dân.

Đầu giờ sáng ngày 9/5, các bà nội trợ ở Đà Nẵng đã có trên tay chiếc thẻ để vào 70 chợ lớn nhỏ của thành phố. Người Đà Nẵng dù quen đi chợ bữa nào ăn bữa đó nhưng việc phân chia tần suất đi chợ 3 ngày/lần không làm tăng lượng người đến các chợ trong ngày đầu tiên. Không chỉ những chợ lớn như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Hòa Khánh, chợ Túy Loan mà tại các chợ nhỏ, thậm chí chợ tự phát, mọi người dân đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch, khai báo đầy đủ, rõ ràng thông tin trên chiếc thẻ màu trắng.

Ở cổng chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà), chúng tôi được bà Trần Thị Vân 64 tuổi trú tại phường Phước Mỹ chia sẻ, chợ Phước Mỹ gần nhà bà bị phong tỏa do có ca bệnh 2989 (nhân viên massage khách sạn Phú An ở đường 2 tháng 9, quận Hải Châu đến mua sắm) nên bà phải đi chợ An Hải Đông. Gia đình bà làm nghề chài lưới, rau quả, thịt cá “mua bữa mô ăn bữa nớ”. Hỏi bà mua nhiều thế về để vào đâu, bà cười hồn hậu bảo “không sắm được tủ lạnh to thì bỏ vô thùng đá, miếng thịt, con cá cả tuần vẫn còn tươi”.

Tập quán sinh hoạt của các khu dân cư chài lưới ven biển Đà Nẵng đã sinh ra “chợ mai”, “chợ chiều” (chỉ họp vào đầu buổi sáng, hoặc cuối buổi chiều). Dù cả người bán lẫn người mua đều phải cò kè thêm bớt từng nghìn lẻ cho mỗi mớ rau hay con cá con tôm nhưng ở các “chợ mai”, “chợ chiều” của Đà Nẵng việc khai báo thông tin, trình thẻ cho bảo vệ trước khi vào chợ, được những người nội trợ, bếp núc tuân thủ nghiêm túc.

Thanh Tùng