Kiếm tiền đâu dễ

Tinh Anh 12/08/2021 07:08

Hiện, trên mạng xã hội facebook có nhiều tài khoản mời chào “làm giàu” online, với những lời “dỗ ngọt” khiến nhiều người “tin sái cổ”, chẳng cần biết đúng - sai, thật -  giả. Những chiêu trò tinh vi của các đối tượng đã khiến không ít “cư dân mạng” sập bẫy, mất tiền mất của. Người ít thì vài triệu, người nhiều thì vài chục triệu, đến hàng tỷ đồng.

Với tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng, bình thường đã có không ít người sập bẫy của các đối tượng xấu trên không gian mạng. Nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn vất vả lại càng là “cơ hội vàng” để tội phạm lợi dụng.

Vốn đang bị mất việc, thất nhiệp nên không có thu nhập, nay lại thấy có người mời chào chẳng phải vất vả gì, chỉ việc ngồi nhà mà vẫn kiếm được bạc triệu mỗi ngày, ai mà không ham. Không phải cày, cũng chẳng phải cuốc, lại càng không phải xách từng xô vữa, đặt từng viên gạch xây... vẫn có tiền để trang trải cuộc sống, lý nào lại từ chối?

Có những người không đói, cũng chẳng túng thiếu gì, nhưng trong cảnh “ngồi buồn” ở nhà do giãn cách xã hội, cũng tặc lưỡi “thả tiền” đầu tư để sinh lời. Dại gì mà không đầu tư online để kiếm lời trong thời gian ngồi nhà giãn cách, đồng tiền cất trong két không những không thể sinh sôi mà chỉ có vơi đi bởi hàng ngày vẫn phải ăn, phải tiêu.

Đó chính là tâm lý, cách nghĩ của rất nhiều người mà các đối tượng xấu “thuộc như lòng bàn tay”, để rồi từ đó chúng thi triển các kỹ năng, công phu lừa đảo, khiến “con mồi” cứ thế tự lao đầu vào bẫy mà không biết. Thời gian qua, nhiều người đã tiền mất tật mang nhưng xem ra vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh những người nhẹ dạ cả tin khác.

Đối tượng mà tội phạm mạng nhắm vào không cố định là thành phần nào, dù là “nam, phụ, lão, ấu”, trí thức hay nông dân, chủ doanh nghiệp hay công nhân..., chúng đều có cách để “thuyết phục”. Thực tế cho thấy, không có thành phần nào “tỉnh” hơn thành phần nào, khi mà có lòng tham, hám lợi đều có thể mắc bẫy của kẻ xấu.

Với mỗi thành phần xã hội, các đối tượng xấu lại có cách “ứng phó” riêng để lừa đảo. Chẳng hạn, với nông dân, công nhân, lao động tự do, học sinh, sinh viên... chúng dụ dỗ rằng kiếm tiền online rất dễ, chỉ việc ngồi “cào bán phím” ít thời gian mỗi ngày là có tiền. Thực chất chúng đang dụ “con mồi” vào các trò chơi cờ bạc trên không gian mạng.

Còn đối với trí thức, chủ doanh nghiệp, hay mẹ đơn thân... chúng dụ dỗ bỏ tiền đầu tư vào các sàn giao dịch ảo để sinh lời một gấp hai, một gấp ba. Với phụ nữ nuôi con đơn chiếc, chúng chỉ gạ gẫm mỗi lần bỏ ra 500.000 đồng để đầu tư, nhưng với chủ doanh nghiệp hay một số người có tiền khác, chúng dụ dỗ đầu tư bạc triệu, thậm chí bạc tỷ.

Song, tất cả những cách kiếm tiền online mà các đối tượng xấu đang chào mời nhan nhản trên mạng xã hội thực chất là các chiêu trò lừa đảo. Với những người đầu tư vào các sàn giao dịch ảo, chỉ thời gian ngắn ban đầu chúng trả đủ lãi, sau đó khi “con mồi” đã “say máu” lao vào như thiêu thân thì chúng lặn mất tăm không liên lạc được.

Đáng tiếc, có những người tới khi mất bạc triệu, cũng có người mất tới vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng rồi mới tỉnh ngộ và than rằng biết thế thà giữ tiền trong két còn hơn. Song, cuộc đời là một dòng chảy không ngừng nên không thể “làm lại”, vì thế không có cụm từ “biết thế”, cũng không có thuốc chữa “hối hận”, chỉ còn biết chấp nhận thực tại.

Đáng thương nhất là những người nông dân, công nhân... đã không có thu nhập trong đại dịch thì chớ, nay lại bị các đối tượng lừa đảo “vét” nốt số tiền ít ỏi vốn để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Khi mà trắng tay rồi, người ta mới “ngộ” ra được một chân lý, đó là kiếm tiền không hề dễ, nhất là khi không phải đổ mồ hôi lao động.

Tinh Anh