Cần những tấm lòng san sẻ
Tai nạn khiến vợ anh Lê Đình Tuất bị chấn thương sọ não liệt nửa người, con trai thứ bị gãy chân. Bán hết tài sản để chữa chạy cho vợ thì tai ương tiếp tục ập đến khi người con út của anh lại bị ngã gãy tay. Mọi việc diễn ra nối tiếp nhau khiến gia cảnh anh Tuất vốn dĩ đã khó khăn nay càng thêm phần bi cực…

Anh Lê Đình Tuất (42 tuổi, trú thôn Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) như người “nửa mê nửa tỉnh” suốt những ngày qua, bản thân anh không lý giải được vì sao tai ương lại ập đến liên tục với gia đình mình như vậy.
Trong căn nhà nhỏ, cũ kĩ, ngoài chiếc giường cho cha con anh và người mẹ ruột bị bệnh nằm có lẽ không còn có thứ gì giá trị hơn. Bế cậu con trai út vừa bị ngã gãy tay, anh kể về gia cảnh éo le của mình trong ánh mắt đượm buồn.
Năm 2007, anh Tuất đi làm công nhân tại Bình Dương và gặp chị Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, quê ở Ninh Bình). Hai con người xa quê, cùng cảnh đã đến với nhau, ấp ủ những đổi thay về một cuộc sống đủ đầy hơn.
Sau khi kết hôn, anh Tuất cho vợ về quê tại xã Kỳ Xuân, sống cùng người mẹ già hơn 70 tuổi. Để trang trải cuộc sống, chị Hương xin đi làm công nhân ở một nhà máy may trên địa bàn xã và nuôi con ăn học, còn anh Tuất tiếp tục vào miền Nam để tìm việc làm thuê. Gia cảnh khó khăn nên vợ chồng anh Tuất đều cố gắng làm việc, không quản ngại, động viên nhau cơm cháo qua ngày, cùng nhau chăm sóc mẹ già và 3 cậu con trai tuổi ăn, tuổi học.
“Để cho các con có thể học hành đầy đủ, vợ chồng tôi phải chấp nhận xa nhau để kiếm thêm thu nhập. Làm ăn xa nhà, nhớ vợ, thương con nhưng luôn dặn mình phải cố gắng, chăm chỉ để khi ổn định hơn thì sẽ về quê sống cùng vợ con, gia đình, bản thân tôi cũng chỉ mong người thân được bình an để yên tâm làm việc…” - anh Tuất buồn bã nói.
“Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, những tháng ngày bình yên trong khó khăn đối với gia đình anh Tuất tưởng chừng là điều hạnh phúc nhất bỗng vụt tắt khi vợ anh bất ngờ bị tai nạn. Vào một buổi tối tháng 9/2024, chị Nguyễn Thị Hương điều khiển xe máy chở theo con trai thứ 2 là Lê Đình Tiến Thành (15 tuổi) và con trai út là Lê Đình Sang (7 tuổi) lên Quốc lộ 1 để bắt xe khách về quê tại Ninh Bình thăm gia đình thì không may mất lái tông vào cọc tiêu bên đường.
Cú va chạm khiến chị Hương bị chấn thương sọ não, cháu Tiến Thành bị gãy chân. Ngay trong đêm, hai mẹ con chị Hương được chuyển ra Hà Nội để cấp cứu.
“Nghe tin vợ con bị tai nạn, ngay trong đêm tôi đã bắt xe từ miền Nam chạy thẳng ra Hà Nội. Con trai cấp cứu trong tình trạng bị gãy chân còn vợ tôi thì bị chấn thương sọ não. May được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời nên vợ tôi đã giữ được tính mạng. Vì chấn thương nặng nên tạm thời vợ tôi bị mất trí nhớ và liệt nửa người bên phải” - anh Tuất nói.
Nhìn vợ nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, chằng chịt những vết khâu dọc ngang. Anh Tuất thầm nhủ lòng mình sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho vợ. Liệu trình để chữa trị cho vợ phát sinh số tiền rất lớn nên anh đã phải vay mượn người thân, bạn bè, tài sản gì có giá trị anh đều bán hết, gom góp được hơn 200 triệu đồng. Hiện, theo phác đồ điều trị số tiền mỗi ngày anh Tuất phải bỏ ra là 5 triệu đồng/ngày.
Chăm vợ nhưng đầu óc anh luôn nghĩ đến việc xoay tiền chữa trị, còn mỗi thửa đất ở quê nếu bán đi thì con cái, mẹ già không còn chỗ để ở, nhưng không bán thì việc chữa trị cho vợ cũng hết cách. Đang trong “mớ bòng bong”, chưa kịp định thần thì anh Tuất lại thêm lần nghe tin dữ, người con trai út Lê Đình Sang đang ở nhà cùng bà nội chăm sóc, trong lúc đi học bất ngờ bị ngã gãy tay, trật khớp.
“Tôi bàng hoàng khi nghe tin con út bị ngã, vì ở xa, mẹ tôi lại bị tàn tật không thể có mặt nên tôi đã điện nhờ người thân chạy xuống đưa em đi bệnh viện. Rất may lúc bấy giờ có anh Lê Đình Đức, cán bộ xã đã có mặt lấy xe hỗ trợ chở con tôi đi cấp cứu. Mọi việc cứ liên tiếp diễn ra khiến tôi ngã quỵ” - giọng anh Tuất rưng rưng.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Dương Xuân Sáu - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết, gia đình anh Lê Đình Tuất thuộc hộ nghèo ở xã, gia cảnh rất éo le, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ.
Vẫn biết cuộc sống với những khó khăn đang chờ anh Tuất ở phía trước. Hy vọng anh vì vợ con, mẹ già mà mạnh mẽ cố gắng để vượt qua. Cũng mong và tin rằng xã hội sẽ dang rộng vòng tay, những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng sẽ tiếp thêm cơ hội để gia đình anh Tuất vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Mọi sự chia sẻ, đóng góp có thể liên hệ qua số điện thoại anh Lê Đình Tuất: 0977 655 188 hoặc xin được gửi về số tài khoản: 19800657 - Lê Đình Tuất - Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB).