Người phụ nữ 'thắp lửa' phong trào nông thôn mới từ những việc làm giản dị
Gần 34 năm gắn bó với công tác hội, chị Đào Thị Thanh - Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, thắp lên niềm tin và sức sống mới cho phong trào “5 có, 3 sạch”, cho hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) từ chính những điều nhỏ bé, giản dị nhất.
Chỉ sợ mình không đủ sức...
Ở thôn Hoa Tân (xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh), cứ mỗi sáng cuối tuần, khi mặt trời còn lấp ló sau rặng tre, chị em phụ nữ lại tụ họp dưới tán cây làng, tay cuốc, tay chổi cùng nhau khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh gây quỹ hoạt động hội. Người chia dụng cụ, người phát việc, người động viên nhau rôm rả. Ở giữa vòng tròn ấy, vẫn luôn là hình ảnh quen thuộc - chị Đào Thị Thanh, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Hoa Tân – người phụ nữ giản dị mà bền bỉ “thắp lửa” cho phong trào NTM.

Gần 34 năm công tác hội, chị Thanh không chỉ là người tổ chức phong trào, mà còn là người bạn, người chị, chỗ dựa tinh thần cho bao hội viên. Với chị, Hội Phụ nữ không đơn thuần là tổ chức – đó là một đại gia đình, nơi chị em cùng chia sẻ, động viên và giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Tình yêu ấy không hời hợt. Nó là kết quả của những bước chân không mỏi “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; là bao lần kiên trì thuyết phục, giải thích để chị em hiểu rằng: dọn vệ sinh không chỉ sạch đường làng mà sạch cả nếp nghĩ, chăm lo môi trường chính là chăm lo cho sức khỏe con cháu mình. Cứ thế, từ vài ba người hưởng ứng, rồi cả thôn cùng đồng lòng. Những việc làm từng bị nghi ngại, giờ đã thành thói quen tự giác, thành niềm tin vào người lãnh đạo hội tận tụy.

Cách đây vài năm, chị Thanh phát hiện mắc bệnh ung thư. Đau đớn thể xác từ những đợt điều trị dường như chẳng thể đánh gục được tinh thần của chị. “Tôi chỉ sợ mình không còn đủ sức để trở lại với công việc. Nhưng nghĩ đến ánh mắt chờ mong của chị em, tôi không cho phép mình bỏ cuộc”, chị Thanh tâm sự. Trong những ngày nằm viện, chị vẫn canh cánh chuyện quỹ hội, chuyện chị em đang vất vả.
Có lẽ chính tình yêu ấy đã tiếp thêm nghị lực cho chị. Khi khỏe lại, chị trở về, lại đứng giữa sân làng, lại xắn tay lao động. Không ai nghĩ người phụ nữ nhỏ nhắn từng chiến đấu với bệnh tật ấy lại tràn đầy năng lượng và cảm hứng đến thế.
Không ngừng sáng tạo
Hơn 30 năm qua, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Hoa Tân không chỉ gắn bó với phong trào của hội, với NTM mà còn không ngừng sáng tạo để làm mới hoạt động của hội. Nhận thấy nhiều ruộng bỏ hoang, chị Đào Thị Thanh vận động chị em cải tạo để trồng lúa, bán lấy tiền gây quỹ. Những con đường lầy lội, chị đứng ra cùng chị em đổ bê tông, vừa đi lại dễ dàng, vừa tạo cảnh quan khang trang. Chi hội còn gửi tiết kiệm, lấy lãi để đầu tư trở lại cho các hoạt động thiết thực.

Quan trọng nhất, quỹ hội không nằm trong sổ sách, mà biến thành bò giống, lợn giống cho chị em khó khăn, thành những chuyến thăm hỏi lúc ốm đau, thành những cuộc trải nghiệm gắn kết. Từ quỹ đó, chi hội còn đỡ đầu các cháu nhỏ mồ côi – lặng lẽ mà bền bỉ như cách chị sống và làm việc.
Dấu ấn rõ nét nhất là mô hình hàng trăm thùng rác cho hộ dân – một sáng kiến đơn giản nhưng hiệu quả, giúp thay đổi thói quen của cả cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường. Từ Hoa Tân, mô hình ấy được nhân rộng ra khắp thị xã Kỳ Anh.
Ông Nguyễn Minh Hoàn – Bí thư Chi bộ thôn nhận xét: “Chị Thanh là người tâm huyết, sáng tạo, luôn tiên phong. Chị không ngại va chạm, không ngại khó, luôn gần gũi với dân, đặc biệt là chị em phụ nữ. Thôn rất nể phục chị. Nếu mỗi nơi có một người như chị, NTM sẽ tiến xa hơn rất nhiều.”
Còn chị Hoàng Thị Phượng – Chủ tịch Hội LHPN xã Kỳ Hoa thì nói: “Chị Thanh là linh hồn của phong trào phụ nữ Hoa Tân. Những việc chị làm đều thực chất và lan tỏa. Chúng tôi luôn coi đó là mô hình mẫu để học tập, nhân rộng”.
Bao năm qua, chị và Chi hội Phụ nữ thôn Hoa Tân đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen từ trung ương đến địa phương. Nhưng với chị, danh hiệu không quan trọng bằng những con đường sạch đẹp, những ánh mắt tin yêu, và một cộng đồng gắn bó.

Hoa Tân hôm nay không chỉ sạch hơn, đẹp hơn, mà ấm áp hơn – nhờ có những con người như chị Thanh. Người thôn quê vẫn hay nói với nhau: “Đẹp nhất là lòng người”. Và lòng người nơi đây, chính chị là người góp phần bồi đắp.
Nhìn vào sự đổi thay của thôn Hoa Tân hôm nay, có thể thấy rằng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh không chỉ đến từ những công trình lớn, mà bắt đầu từ những thay đổi trong nhận thức, thói quen và hành động của mỗi người dân. Khi mỗi người cùng có ý thức giữ gìn môi trường, cùng chung tay phát triển kinh tế, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, thì diện mạo nông thôn, đô thị sẽ dần thay đổi, trở nên đáng sống hơn từng ngày.
Tấm gương của chị Đào Thị Thanh là minh chứng sống động cho điều tưởng như giản đơn nhưng vô cùng sâu sắc: sức mạnh của một con người không nằm ở thể trạng, mà ở tinh thần dám sống vì người khác. Từ đôi bàn tay nhỏ bé, từ trái tim luôn đau đáu vì cộng đồng, chị đã truyền cảm hứng để biết bao người cùng hành động. Và từ Hoa Tân, ngọn lửa đó đã lan xa, không chỉ thắp sáng những con đường, mà còn thắp sáng niềm tin vào giá trị của sự tử tế và đoàn kết.