Mặt trận

Họp mặt truyền thống 50 năm kết thúc nhiệm vụ ngoại giao quân sự thi hành Hiệp định Paris

THÀNH LUÂN 20/04/2025 12:44

Sáng 20/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc cựu chiến binh Liên hợp quân sự - Trại Davis tại TP Hồ Chí Minh, đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống và giao lưu kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kết thúc nhiệm vụ ngoại giao quân sự thi hành Hiệp định Paris (30/4/1975-39/4/2025).

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Bùi Chí Vình - Phó Trưởng ban thường trực Ban Liên lạc cựu chiến binh Liên hợp quân sự - Trại Davis tại TP Hồ Chí Minh cho biết, Trại Davis nguyên là một trại lính của quân đội Mỹ nằm phía Tây Nam của sân bay Tân Sơn Nhất (nay thuộc phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) trong thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam.

z6522871200863_2746d9a6baf3fe7515afff928a092ca4.jpg
Ông Bùi Chí Vình - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Liên lạc cựu chiến binh Liên hợp quân sự - Trại Davis tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống. Ảnh: Hồng Phúc.

Đây là nơi đặt trụ sở của hai phái đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thi hành hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Đóng quân trong lòng địch tại khu vực sân bay quân sự Tân Sơn Nhất trong suốt 823 ngày đêm, hai đoàn đại biểu quân sự của Việt Nam đã kiên định bám trụ, sẵn sàng chiến đấu, biến trụ sở tại Trại Davis trở thành pháo đài vững chắc.

Đây chính là “mặt trận không tiếng súng” nhưng đầy cam go, kiên cường giữa sào huyệt địch. Nơi những chiến sĩ trên mặt trận ngoại giao đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần thép và sự quyết tâm sắt đá trong mọi hoàn cảnh.

z6522933516009_38eed9b4b6d8936efc8aa7ce6e251ab2.jpg
Các chỉ huy của 2 đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với chiến sĩ tai Trại David. Ảnh do Ban liên lạc cung cấp.

"Vào đúng 9h30 phút ngày 30/4/1975 lịch sử, cán bộ chiến sĩ đã treo cờ giải phóng lên nơi cao nhất của Trại Davis. Đây là thời khắc lịch sử, trong đó các cán bộ, chiến sĩ Trại Divis như “Mũi tiến công thứ sáu" đặt chân vào Sài Gòn sớm nhất trong Chiến dịch Hồ Chí Minh", ông Bùi Chí Vình - Phó Trưởng ban thường trực Ban Liên lạc cựu chiến binh Liên hợp quân sự - Trại Davis tại TP Hồ Chí Minh xúc động cho biết.

Trại Davis đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, nhưng thực tế dấu tích xưa hiện nay không còn.

Đại tá Vũ Quý Tùng - Trưởng Ban liên lạc cho biết, các cựu chiến binh hai phái đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mong mỏi Bộ Quốc phòng và TP Hồ Chí Minh sớm phục dựng di tích Trại Davis để trở thành địa chỉ Đỏ. Từ đó, giúp giáo dục thế hệ trẻ và kết nối những giá trị lịch sử với hiện tại và tương lai.

z6522930609967_68e756590d2526893a989a43c53ebc12.jpg
Các cựu chiến binh Ban Liên lạc cựu chiến binh Liên hợp quân sự - Trại Davis tại TP Hồ Chí Minh trong ngày gặp lại, họp mặt truyền thống. Ảnh: Hồng Phúc.

Cũng theo Đại tá Vũ Quý Tùng, buổi họp mặt truyền thống nhân 50 ngày chiến thắng, kết thúc nhiệm vụ lịch sử trên mặt trận ngoại giao mang nhiều ý nghĩa to lớn.

Đây không chỉ là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kết thúc nhiệm vụ ngoại giao quân sự thi hành Hiệp định Paris (30/4/1975-39/4/2025); vừa là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng, giáo dục truyền thống và là dịp để các cựu chiến binh gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẽ động viên nhau sau 50 năm thống nhất đất nước.

THÀNH LUÂN