Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và người dân viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Lúc 7h sáng 24/5, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại quê nhà Quảng Ngãi.

Sáng nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Ngãi và lãnh đạo tỉnh, thành lân cận đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường T50, TP Quảng Ngãi; Nhà Văn hóa thị xã Đức Phổ; Hội trường UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


Ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã tới điểm tổ chức lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường T50 để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị lễ viếng.
Bên ngoài Hội trường T50; Nhà văn hóa thị xã Đức Phổ; Hội trường UBND xã Phổ Khánh, lãnh đạo, các sở, ban ngành tỉnh Quảng Ngãi và người dân có mặt từ sáng sớm chờ vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng chuẩn bị để tạo điều kiện tốt nhất cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và người dân vào viếng.

Ông Phạm Đình Khối, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: “Mỗi lần nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với tỉnh Quảng Ngãi để lại nhiều dấu ấn về tình cảm, trách nhiệm, dặn dò về quyết tâm đường hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt quyết tâm đoàn kết phát triển đảng bộ, nhân dân”.

Chị Nguyễn Thị Hiển, ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Người dân chúng tôi rất yêu mến, kính trọng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ông là người lãnh đạo tài giỏi của Đảng, Nhà nước và là người con ưu tú của quê hương”.



Tại Hội trường T50, TP Quảng Ngãi, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi vào sổ tang với nội dung: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, suốt đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam - Người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng. Kính cẩn trước anh linh của đồng chí Trần Đức Lương - xin chia buồn cùng gia quyến - chúng tôi luôn nguyện suốt đời học tập, phấn đấu theo gương đồng chí Trần Đức Lương”.

