Ngày mai, đất nước viết tiếp trang sử mới
Những ngày qua, cả nước chạy đua với thời gian khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng để chào đón một khoảnh khắc lịch sử: Ngày 1/7/2025 sẽ trở thành một cột mốc quan trọng của đất nước với việc cả nước sáp nhập thành 34 tỉnh thành và chính thức vận hành hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Những ngày qua, cả nước chạy đua với thời gian khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng để chào đón một khoảnh khắc lịch sử: Ngày 1/7/2025 sẽ trở thành một cột mốc quan trọng của đất nước với việc cả nước sáp nhập thành 34 tỉnh, thành và chính thức vận hành hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.
Kể từ sáng mai, 1/7, vùng quê tôi vốn thuộc huyện Thanh Trì sẽ trở thành xã Nam Phù, một cái tên gắn với một vùng văn hóa và lễ hội truyền thống thuộc tổng Nam Phù xưa. Vào lúc tấm biển tên cũ của xã cũ được gỡ xuống, hẳn trong lòng người cũng có thoáng chút bùi ngùi. Tâm trạng ấy bắt gặp ở nhiều diễn đàn, nhiều group, nhất là với những tỉnh sáp nhập. Đó cũng là một tâm trạng bình thường của mọi người Việt Nam yêu quê hương, đất nước.
Nhưng chỉ một chút thoáng qua, trên hết, là tâm trạng chờ đợi thời khắc lịch sử của đất nước với tất cả sự hồi hộp, mong đợi về đổi thay lớn lao kỳ vọng một sự vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Một hệ thống hành chính được vận hành theo cơ chế chính quyền 2 cấp tinh gọn tối đa để hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Và cả nước chỉ còn 34 tỉnh, thành với chiến lược tinh gọn, sáp nhập các địa phương hướng về phía biển để mở rộng động lực phát triển...
Đây là kết quả của một cuộc cải cách hành chính sâu rộng chưa từng có, nhằm kiến tạo một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn.
Đất đai nước Việt, từ thuở khẩn hoang mở mang Đồng bằng Sông Hồng hay hành trình mở cõi phương Nam, đều là những bước chân của người Việt Nam đi về phía biển. Ngày mai, 1/7, thời khắc lịch sử vận hành hệ thống hành chính mới với 34 tỉnh thành sau sáp nhập và chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục là một hành trình hướng trục phát triển về phía biển, mở rộng không gian và tiếp thêm động lực cho đất nước vươn mình mạnh mẽ.
Bản đồ địa danh tỉnh thành, xã phường trong cả nước vừa được vẽ lại dựa vào lợi thế của một đất nước chạy dài theo bờ biển, một tiềm năng to lớn vẫn chưa được thực hiện bằng những bước đi và chiến lược xứng tầm. Để rồi từ đây, dân tộc cùng chung một đất Mẹ Việt Nam, mảnh đất mang vị mặn của phù sa châu thổ trong dấu chân người Việt đi về phía biển, sẽ có đủ tiềm năng và động lực để mở ra những chiều kích phát triển lớn lao hơn.
Có những địa danh đã thay đổi, những tấm biển thay tên mới đã được treo lên. Tất cả đã sẵn sàng cho sự vận hành của bộ máy hành chính mới. Nhưng quan trọng nhất, là cuộc thay đổi lớn lao được ủng hộ và chờ đón của nhân dân, những người vừa yêu một quê hương cụ thể của mình vừa thấu hiểu “vùng trời nào cũng là quê hương”, đang chờ đợi và kỳ vọng vào một tư duy quản trị chính quyền mới lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
Ngày mai, đất nước bước vào một giai đoạn mới, chính nhân dân là những người hiểu sâu sắc sáp nhập để nâng tầm vóc phát triển của một đất nước đang được viết tiếp những trang sử mới với một tầm vóc mới.
Bây giờ là lúc chờ đợi bộ máy hành chính được vận hành không phải chỉ ở biển tên mới mà thực sự mang những đổi thay đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.