BSR: Gửi trọn nghĩa tình, khắc ghi công ơn các gia đình thương binh - liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - một truyền thống thiêng liêng đã ăn sâu trong tâm khảm mỗi người con đất Việt.
Với tổng kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, BSR đã đến tận nơi, thăm hỏi và gửi tặng hàng nghìn phần quà đầy ý nghĩa đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi. Những món quà tuy nhỏ, nhưng chất chứa tấm lòng biết ơn chân thành và sâu nặng từ tập thể người lao động BSR.


Sáng ngày 25/7, Ban lãnh đạo và CBCNV BSR đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Tường. Trong không khí trang nghiêm, từng nén hương thơm như những lời nguyện ước, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng ngã xuống cho hòa bình hôm nay.

Trước đó, ngày 23/7, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng đã trực tiếp đến thăm và trao quà tri ân các thương, bệnh binh tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Tại phường Trương Quang Trọng và xã Nguyễn Nghiêm, những phần quà nghĩa tình tiếp tục được trao bởi các lãnh đạo BSR, mang theo hơi ấm và sự sẻ chia từ trái tim đến trái tim.

Tiếp nối các hoạt động tri ân, ngày 26/7, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương cùng đoàn công tác đã đến trao quà cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Bờ Y và xã Măng Đen - hai địa phương thuộc tỉnh Kon Tum cũ nay thuộc Quảng Ngãi theo chủ trương sáp nhập của Trung ương. Hoạt động tri ân ấy không chỉ vượt qua địa lý, mà còn vượt lên mọi khuôn khổ của một hoạt động xã hội - bởi đó là hành trình của lòng biết ơn, của tình người và của sự tiếp nối truyền thống cách mạng.



Đặc biệt, BSR đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Nhung (92 tuổi), người có hai con trai đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Trong giây phút lặng lẽ bên Mẹ, ai cũng thấy lòng mình chùng lại. Nỗi đau riêng tư của một người mẹ hóa thân thành biểu tượng cao quý của sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại - sự hy sinh làm nên hòa bình và tự do cho Tổ quốc hôm nay.

Không chỉ đến với cộng đồng, BSR còn dành sự quan tâm đặc biệt tới chính những người thân yêu trong mái nhà chung. Sáng ngày 25/7, BSR đã tổ chức buổi gặp mặt đầm ấm với CBCNV là thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại BSR, BSR-BF và BSPPT. Buổi gặp mặt không chỉ là dịp để sẻ chia, mà còn là một biểu tượng đẹp về văn hóa nghĩa tình - nơi những câu chuyện đời thường được lắng nghe bằng trái tim, và những đóng góp âm thầm được ghi nhận bằng sự trân trọng.

Tại buổi gặp, ông Khương Lê Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh BSR xúc động chia sẻ: “Tri ân không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là bổn phận, là cách mà chúng ta sống có trách nhiệm với lịch sử. Những đồng nghiệp là con liệt sĩ chính là nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, là minh chứng sống cho truyền thống bất khuất, kiên cường và nghĩa tình của dân tộc ta.”



Những cuộc gặp mặt, thăm hỏi giản dị, những chuyến thăm lặng lẽ, nhưng rất ấm áp, là những giọt nước mắt xúc động, là ánh nhìn lặng thinh nhưng thấu hiểu - như một sợi chỉ đỏ gắn kết giữa thế hệ hôm nay và cha anh đi trước. Qua chuỗi hoạt động tri ân mang đậm giá trị nhân văn, BSR tiếp tục khẳng định không chỉ là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực năng lượng, lọc hóa dầu, mà còn là doanh nghiệp biết sống với quá khứ, sống cùng cộng đồng và sống có trách nhiệm với xã hội.