Bữa cơm Công đoàn gắn kết người lao động
Bữa cơm Công đoàn đang dần trở thành biểu tượng ấm áp của tình đoàn kết, sự sẻ chia giữa tổ chức Công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động. Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp yêu thương, sự quan tâm thiết thực và tinh thần đồng hành cùng công nhân, người lao động trên mọi miền Tổ quốc...
Bữa cơm Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khởi xướng và phát động tổ chức rộng rãi trong toàn hệ thống công đoàn nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025). Đây là hoạt động thường niên có tính biểu trưng sâu sắc, thể hiện tinh thần chăm lo đời sống đoàn viên không chỉ bằng vật chất, mà còn bằng sự sẻ chia, đồng hành đầy trách nhiệm và tình cảm.
Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các địa phương đã nhanh chóng triển khai chương trình với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, mang dấu ấn riêng nhưng cùng chung một mục tiêu: Chăm lo thiết thực và tạo không khí gắn bó giữa Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động.
Mới đây, tại TP Hải Phòng, gần 23.000 đoàn viên, người lao động đã cùng nhau tham gia chương trình Bữa cơm Công đoàn. Những bữa ăn ấm cúng được tổ chức tại nhiều đơn vị với suất ăn trị giá 50.000 đồng từ nguồn tài chính Công đoàn và từ nguồn xã hội hóa. Không chỉ có bữa cơm ngon, người lao động còn được tặng quà sinh nhật, hỗ trợ nếu có hoàn cảnh khó khăn, được lắng nghe tâm tư, từ đó góp phần củng cố niềm tin vào tổ chức Công đoàn và ban lãnh đạo công ty.
Ông Nguyễn Anh Tuân - Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng nhấn mạnh, Bữa cơm Công đoàn là cách thiết thực để Công đoàn thể hiện vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống đoàn viên. Qua mỗi bữa cơm, tình cảm được vun đắp, sự tin tưởng được củng cố, quan hệ lao động trở nên hài hòa và tiến bộ hơn”.
Còn tại tỉnh Thái Nguyên, chương trình Bữa cơm Công đoàn được tổ chức cho công nhân tại Chi nhánh may Võ Nhai 1 thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với gần 2.000 suất ăn trị giá 40.000 đồng/suất. Trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 20.000 đồng/suất. Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng được chuẩn bị chu đáo. Nhiều công nhân bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên được tham gia một chương trình có sự hiện diện, lắng nghe trực tiếp của lãnh đạo cấp tỉnh và đại diện Công đoàn, để họ được chia sẻ tâm tư, nguyện vọng trong một không gian gần gũi, thân tình.
Không chỉ tại các đô thị lớn, Bữa cơm Công đoàn còn được lan tỏa mạnh mẽ đến những địa bàn còn nhiều khó khăn. Tại Tây Ninh, ông Trần Lê Duy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh cho biết, chương trình Bữa cơm Công đoàn được tổ chức từ ngày 24/7 đến đầu tháng 8/2025 với nhiều điểm nhấn đặc biệt. Tại mỗi điểm tổ chức, LĐLĐ tỉnh còn kết hợp các hoạt động như tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, kết nạp đoàn viên mới, qua đó làm sâu sắc hơn ý nghĩa nhân văn của chương trình.
Bữa cơm Công đoàn không đơn thuần là bữa ăn ca mà là biểu hiện của sự chăm lo từ trái tim. Đây là dấu ấn rõ nét của tổ chức Công đoàn cơ sở, là cầu nối để người lao động thêm gắn bó với tổ chức, với doanh nghiệp” - ông Trần Lê Duy khẳng định.
Chia sẻ về Bữa ăn Công đoàn, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết giá trị lớn nhất của chương trình chính là sự hiện diện, lắng nghe, thấu hiểu giữa tổ chức Công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động. Bữa cơm Công đoàn đã trở thành dịp để người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm từ các cấp Công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp, từ đó thêm gắn bó, yêu quý môi trường làm việc của mình.
“Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau giai đoạn khó khăn, khi đời sống người lao động còn nhiều nỗi lo toan, những bữa cơm như Bữa cơm Công đoàn không chỉ giúp người lao động được chăm sóc tốt hơn về mặt vật chất, mà còn tạo nên không gian giao lưu, sẻ chia để thêm hiểu, thêm tin yêu tổ chức mình đang làm việc. Đó chính là nền tảng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, một trong những trụ cột quan trọng để phát triển bền vững doanh nghiệp và xã hội” - ông Ngọ Duy Hiểu nói.