Manh mối về tục hiến tế người 3.000 năm tuổi
Trong một khám phá bất ngờ trên bờ biển phía bắc Peru, các nhà khảo cổ học đã khai quật được hài cốt 3.000 năm tuổi của 14 người được cho là nạn nhân của một nghi lễ hiến tế, hé lộ phần nào quá khứ xa xưa của đất nước này.

Một nhóm nghiên cứu đã tìm thấy hài cốt gần nơi được cho là một ngôi đền của nền văn hóa Cupisnique, một nền văn minh đã phát triển hơn một thiên niên kỷ trước của người Inca. Một số người chết được chôn úp mặt xuống đất với hai tay bị trói ra sau lưng.
"Cách thức chôn cất những người này cũng như những chấn thương và thương tích mà họ phải chịu đựng trong suốt cuộc đời rất khác thường", ông Henri Tantalean, nhà khảo cổ học dẫn đầu cuộc khai quật cho biết.
Ông Tantalean giải thích thêm, vị trí của các thi thể "là một hình thức hiến tế người điển hình".
Không giống như nhiều ngôi mộ cầu kỳ được tìm thấy ở những nơi khác tại Peru, những nạn nhân này được đặt trong những hố đơn giản trên các gò cát, không có bất kỳ lễ vật hay báu vật nào đi kèm.
Khám phá này được thực hiện gần một bãi biển ở vùng La Libertad, cách Thủ đô Lima khoảng 675 km về phía bắc, bổ sung vào danh sách các địa điểm khảo cổ quan trọng của Peru như Machu Picchu và các đường Nazca.