Chiến sĩ quả cảm: Vượt giới hạn thể lực, 12 nghệ sĩ bứt phá trong biển lửa
Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu giữa biển lửa, MONO gặp sự cố ngạt thở,... là những khoảnh khắc giàu cảm xúc trong tập 3 chương trình "Chiến sĩ quả cảm" được phát tối Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.

Nghiêm túc nhập vai
Bước vào tập 3 “Chiến sĩ quả cảm”, các nghệ sĩ nhập vai buộc phải tái huấn luyện tác phong, điều lệnh, đội ngũ đúng quy chuẩn của chiến sĩ nghĩa vụ mới.
Ngay sau đó, các chiến sĩ nhập vai bước vào buổi huấn luyện cứu nạn cứu hộ trên cao, một trong những kỹ năng nghiệp vụ quan trọng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH). Buổi huấn luyện do Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh trực tiếp hướng dẫn.

Tại đây, mỗi chiến sĩ nhập vai được phát một sợi dây dài 4 mét, một sợi dây tưởng chừng đơn giản, nhưng với người lính cứu hộ lại là “vật bất ly thân” giữa lằn ranh sinh tử. Bằng việc học các kỹ thuật thắt nút dây, các nghệ sĩ phải ghi nhớ và luyện tập như một phản xạ bản năng.
Trong lúc luyện tập, MONO không khỏi tò mò khi chứng kiến chỉ huy thực hiện thành thạo hàng loạt kỹ thuật khó, anh hỏi: “Làm sao anh có thể nhớ hết những thứ phức tạp như vậy?” Và câu trả lời anh nhận được khiến khán giả không khỏi xúc động khi người chiến sĩ PCCC & CNCH thành thật chia sẻ: “Sợi dây đó giống như tay chân của mình”. Bởi vì, trong mỗi lần thực chiến, giữa làn khói bủa vây và điều kiện ánh sáng hạn chế, họ sẽ không thể nhìn thấy sợi dây mà phải hành động bằng trí nhớ và kỹ năng vốn có để giải cứu người bị nạn.

Tiếp nối buổi huấn luyện chuyên môn, 12 chiến sĩ nhập vai được chia thành hai tiểu đội dưới sự chỉ huy trực tiếp của hai tiểu đội trưởng Tiến Luật và Kiều Minh Tuấn để bước vào thử thách thực hành đội hình cứu nạn cứu hộ dưới giếng sâu, một trong những tình huống khẩn cấp điển hình trong thực tế công tác của lực lượng PCCC & CNCH. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, cả hai tiểu đội đã có buổi huấn luyện cùng Trung tá Nguyễn Hữu Đạo, Tổ trưởng Tổ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh.

Thử thách nối tiếp thử thách. Từ độ cao nguy hiểm đến không gian hẹp, các chiến sĩ nhập vai bước vào bài thực hành mới về đội hình trinh sát đám cháy và tìm kiếm người bị nạn trong không gian hẹp.
Trong buổi thực hành, các chiến sĩ nhập vai đã có cơ hội tiếp cận sâu hơn với nghiệp vụ đặc thù của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, nơi đòi hỏi sự linh hoạt, khả năng phán đoán và ghi nhớ chính xác trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt.

Giới hạn được phá vỡ
Như trong thực tế, tình huống thực chiến luôn đến bất ngờ, không hề báo trước. Hiện trường lần này là một vụ cháy nhà ống, cửa bị khóa từ bên trong, đám cháy bùng phát tại khu vực bếp và đặc biệt có 4 nạn nhân bị mắc kẹt ở bên trong.
Chỉ huy toàn đội trong nhiệm vụ thực chiến này là Trung tá Lê Tấn Châu (Công an TP Hồ Chí Minh). Sau khi đánh giá tình hình, anh phân công: tổ 1 phá cửa và cứu người ở lầu 1 (dưới sự chỉ đạo của Đại úy Lê Trung Dũng); tổ 2 trinh sát, triển khai cứu người trên các tầng cao (dưới sự chỉ đạo của Trung tá Nguyễn Hữu Đạo); tổ 3 triển khai 2 lăng B làm mát và dập tắt đám cháy tại tầng trệt cùng với tổ 4 triển khai 2 lăng B phun làm mát xung quanh và chữa cháy tại tầng 3 (dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Nguyễn Hoàng Việt).

Dưới sự chỉ huy sát sao của Trung tá Châu, các chiến sĩ nhập vai nhanh chóng được điều phối bài bản, đảm bảo vừa khẩn trương vừa an toàn. Khi Thành Trung và tổ 1 khẩn trương giải cứu nạn nhân ở lầu 1, các thành viên tổ 4 gồm Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Liên Bỉnh Phát và MONO liên tục căng mình với nhiệm vụ làm mát, khống chế ngọn lửa.
Tình huống trở nên khẩn cấp khi Phan Mạnh Quỳnh không thể cầm cự và được các đồng đội dìu ra ngoài. Giữa tiếng hô lệnh dồn dập, Trung tá Lê Tấn Châu liên tục nhắc: “Ai mệt rồi thì ra ngoài!” Khi ấy, Phan Mạnh Quỳnh loạng choạng với bước chân nặng trĩu, xin rời khỏi hiện trường. Nhận thấy dấu hiệu bất ổn, Trung tá Châu lập tức dìu anh ra ngoài.

Kể lại khoảnh khắc cận kề sinh tử, Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ: “Rất may lúc đó có đồng chí Châu bên cạnh. Tôi không nhớ rõ mọi thứ, chỉ nhớ là đồng chí đã đưa tôi ra khỏi đó”. Sự cố không chỉ khiến Phan Mạnh Quỳnh bàng hoàng mà còn ám ảnh các đồng đội.
.jpg)
Về phía tổ 2, giữ nhiệm vụ trinh sát, Lê Dương Bảo Lâm cho biết, anh thấy rõ sức nóng rát bỏng trên da mặt khi đó. Nhưng điều đó không là gì khi anh cảm nhận được tình đồng đội cao cả dưới sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của Trung tá Nguyễn Hữu Đạo. Theo dõi sát sao tổ 2, Trung tá Đạo dành lời khen cho Lê Dương Bảo Lâm khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giải cứu thành công hai nạn nhân sống sót rời khỏi đám cháy.
Cảm nhận sâu sắc tinh thần dấn thân của các chiến sĩ nhập vai, Trung tá Đạo chia sẻ: “Nghề của mình rất nguy hiểm, hôm nay đi làm, ngày mai không biết có về hay không. Nghệ sĩ đã rất can đảm để làm được, và còn làm rất tốt, an toàn. Tôi rất mừng và cảm động”.

Tổng kết nhiệm vụ, Trung tá Châu đánh giá các chiến sĩ hoàn thành tốt phần việc được giao, song nghiêm khắc nhắc nhở những sai sót cần khắc phục, yêu cầu lần sau triển khai nhanh hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn. Anh xúc động nói: “Nếu chúng ta chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi, có thể đã mất thêm một người”.