Văn hóa

Lão nông miền Tây với bộ sưu tập tem thư độc đáo

Thanh Tiến 17/08/2025 09:30

Dành cả cuộc đời để sưu tầm tem bưu chính, lão nông Trần Hữu Huệ (75 tuổi, ở xã Núi Sập, tỉnh An Giang) sở hữu rất nhiều con tem quý và có giá trị lịch sử. Trong đó, nổi bật với bộ sưu tập “Quần đảo Hoàng Sa -Trường Sa là của Việt Nam qua tem bưu chính”.

anh 2 -Lão nông miền Tây với bộ sưu tập ‘Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam qua tem bưu chính’
Ông Trần Hữu Huệ giới thiệu các con tem trong bộ sưu tập “Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam qua tem bưu chính”. Ảnh: Thanh Tiến.

Tính đến nay, ông Huệ sở hữu khoảng 300.000 tem bưu chính trong và ngoài nước. Trong đó, ông Huệ có 24 bộ sưu tập tem Việt Nam với nhiều chủ đề như chủ đề về Bác Hồ, chủ đề về Phụ nữ Việt Nam; chủ đề về Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; chủ đề về Truyền thống Việt Nam.

Theo ông Huệ, trong các bộ sưu tập tem thì bộ sưu tập “Quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam qua tem bưu chính” là bộ sưu tập được ông kỳ công thực hiện và khiến ông hãnh diện. Bộ sưu tập này gồm những con tem trong bộ tem “Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” do họa sĩ Trần Lương thiết kế và được Bưu chính Việt Nam phát hành năm 1988. Bộ tem gồm 2 mẫu, là “Đội Hoàng Sa thế kỷ XVII – XVIII” cùng “Hoàng Sa và Trường Sa trong các bản đồ cổ”.

Lật giở từng trang tem trong bộ sưu tập, lão nông 75 tuổi biểu lộ rõ nét niềm hân hoan, phấn khởi. Ông Huệ cho biết, đối với ông, bộ sưu tập là tiếng nói góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Ông Huệ chia sẻ, ban đầu ông sưu tập được hàng chục bì thư có tem Hoàng Sa và Trường Sa được đóng dấu bưu điện trong nước với ý tưởng góp phần giới thiệu và giáo dục lòng yêu nước đến thế hệ trẻ. Rồi cũng từ đấy, ông Huệ nảy ra ý định tạo nên bộ sưu tập tem Hoàng Sa và Trường Sa quốc tế bằng cách gửi các bì thư mà trên đó có dán tem Trường Sa và Hoàng Sa đến các nước. Trong các bì thư, ông ghi chú dòng chữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh đề nghị những bạn hữu nhận được bì thư có dán tem Hoàng Sa và Trường Sa đã đóng được dấu nhật ấn của bưu điện sở tại xin vui lòng cho vào phong bì mới, gửi lại giùm.

“Tôi có giao lưu với hội tem của Nhật nên quen được nhiều bạn bè nước ngoài. Tôi gửi thư có dán tem Hoàng Sa, Trường Sa qua cho họ. Trong bì thư gửi đi, tôi có gửi kèm theo bì thư mới có dán tem sẵn và ghi địa chỉ họ tên của tôi để người nhận gửi lại bì thư tôi đã gửi cho họ. Đối với một số quốc gia không có bạn bè, tôi gửi thư có dán tem Hoàng Sa -Trường Sa cho Đại sứ quán Việt Nam và trình bày nguyện vọng thực hiện bộ sưu tập và nhờ Đại sứ quán Việt Nam ở các nước gửi lại bì thư giúp tôi” - ông Huệ chia sẻ.

Tính từ năm 2010 đến 2018, ông Huệ gửi tổng cộng khoảng 200 bì thư đến các nước. Tuy nhiên, việc sưu tầm cũng không dễ dàng. Nhiều khi gửi thư đi 2 - 3 tháng, thậm chí cả năm mới nhận được phản hồi. Nhưng tiếc hơn cả là thư gửi đi không được hoàn lại, mất luôn con tem. Đến thời điểm này, ông Huệ đã có khoảng 100 bì thư dán tem Hoàng Sa -Trường Sa có chứng thực và dấu nhật ấn của các nước trên thế giới. Trong đó, ông chọn ra 77 tem đưa vào bộ sưu tập “Quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam qua tem bưu chính”.

Không chỉ cố gắng sưu tầm cho mình nhiều bộ tem độc đáo, ông Huệ miệt mài truyền lửa đam mê đến thế hệ trẻ. Trong đó, đáng chú ý là mô hình Câu lạc bộ tem tại Trường Trung học cơ sở Thị Trấn Núi Sập (xã Thoại Sơn) mà ông là người khai sinh và nuôi dưỡng.

Thanh Tiến