Triển lãm 'Hồ Chí Minh - Chân dung một con người'
Đây là triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Triển lãm do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra từ ngày 21/8 đến hết ngày 5/9.
Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng 80 bức tranh, trong đó có 59 bức tranh chất liệu sơn dầu, màu nước của cố hoạ sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý (1951-2024). Ngoài ra là 21 tranh cổ động do các hoạ sĩ từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, đến khoá Mỹ thuật Kháng chiến và các thế hệ sau.

Các bức tranh của cố hoạ sĩ Đào Trọng Lý được trưng bày trang trọng tại sảnh chính và hai phòng tranh phía trước. 59 bức tranh được vẽ tại Thái Lan từ năm 2018 đến 2024. Chủ đề xuyên suốt của bộ tranh là cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày đầu Người ra đi tìm đường cứu nước, đến các dấu mốc lịch sử...

Theo Ban tổ chức, điểm đặc biệt trong các tác phẩm của hoạ sĩ Đào Trọng Lý là sự khắc hoạ chân dung của vị lãnh tụ của dân tộc giản dị, nhân ái, tràn đầy tình yêu thương: “Mỗi tác phẩm đều là sự kết tinh từ tình cảm kính yêu sâu sắc của hoạ sĩ, được thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ tinh tế, dựa trên những tư liệu lịch sử và cảm hứng từ tấm gương đạo đức của Bác Hồ”.

21 bức tranh cổ động được trưng bày tại gian phòng lớn phía sau sảnh chính, phần lớn được sáng tác từ năm 1969 đến năm 1980. Các tác phẩm tranh cổ động sử dụng thể loại đồ hoạ, ngôn ngữ tạo hình khúc triết, cô đọng với những gam màu cơ bản, tươi sáng. Đường nét, hình mảng đều được tập trung, truyền tải thông điệp chính trị một cách giàu thẩm mĩ.


Theo ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: “Đối với nhiều thế hệ nghệ sĩ, lối sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sự tận tuỵ cống hiến không ngừng nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân, với dân tộc đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác đặc biệt. Họ vẽ về Người như một sự thôi thúc tình cảm tự nhiên, xuất phát từ tấm lòng, tình yêu và sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh".