Học tập, rèn luyện, trưởng thành để xứng đáng với công lao của thế hệ đi trước
Chúng em được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, càng phải biết ơn những thế hệ đi trước. Chính sự hy sinh ấy là động lực để chúng em tiếp tục học tập, rèn luyện, trưởng thành, để xứng đáng với công lao của các thế hệ cha anh.
.jpg)
Trong số 300 đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự Hội nghị gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, em Hồ Phương Linh (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) là đại biểu trẻ tuổi nhất.
Chia sẻ với phóng viên Đại đoàn kết, Hồ Phương Linh cho biết: Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao và cũng là kỷ niệm không thể nào quên trong những ngày tháng cả đất nước đang vui mừng chào đón ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
“Em thấy rất tự hào và xúc động khi được tham dự một sự kiện trọng đại của dân tộc. Đây là dịp để thế hệ trẻ chúng em hiểu rõ hơn, có cái nhìn sâu sắc hơn về chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của đất nước”, Phương Linh xúc động nói và khẳng định đó cũng là động lực để em cố gắng học tập, rèn luyện, lan tỏa tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc đến các bạn cùng trang lứa.
Được chứng kiến không khí náo nức chuẩn bị đón chào Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phương Linh không giấu được sự háo hức và hồi hộp. Với Linh, được tham dự một sự kiện “80 năm mới có một lần” ngay tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là may mắn lớn mà không phải bạn trẻ nào cũng có được.
Đại diện thế hệ trẻ hôm nay, Phương Linh bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng trước những cống hiến và hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước trong sự nghiệp giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Thay mặt thế hệ trẻ hôm nay, Phương Linh bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng trước những cống hiến và hy sinh to lớn của cha anh đi trước trong sự nghiệp giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
“Chúng em lớn lên trong hòa bình, vì thế càng trân trọng và biết ơn công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Chính từ những sự hy sinh đó, chúng em mới có cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Đây cũng là động lực để em tiếp tục học tập, rèn luyện để trưởng thành, xứng đáng với truyền thống của dân tộc", Linh xúc động chia sẻ.