Quảng Ninh: Hải sản khan hiếm, giá tăng cao do biển động
Từ vài ngày nay, các chợ đầu mối hải sản ở Quảng Ninh đều rơi vào tình trạng khan hiếm hàng. Nhiều thương lái phải dừng các mối hàng vì không có nguồn cung cấp. Ngoài biển, hàng đoàn tàu cá neo đậu vì có gió, biển động và giờ là bão số 5.
Chợ Hạ Long 1, chợ đầu mối lớn nhất nhì Quảng Ninh mấy ngày nay rơi vào tình trạng “trắng hải sản”. Chiều 25/8, khu kiot hàng tươi sống ở tầng trệt thưa vắng cả người mua và người bán. Các mặt hàng bày bán chủ yếu là hàng đông lạnh và đồ nuôi, rất hiếm hàng hải sản đánh bắt tự nhiên còn tươi sống.

Mặt hàng nhiều nhất xuất hiện là cá song nuôi, được giao bán với giá 200.000 đồng/kg. Tiếp đến là mực đông lạnh, loại nhỏ, nhưng có giá lên tới 350.000 đồng/kg, trong khi giá này ngày bình thường được giao bán với loại mực tươi sống. Ghẹ loại 1 có giá 500.000 đồng/kg, đắt hơn ngày bình thường khoảng 100.000 đồng. Các loại cá tự nhiên tươi sống như cá tráp, cá rìa, hói, mú, măng… tuyệt nhiên không xuất hiện.

Ông Nguyễn Văn Duy, một thương lái chuyên cung cấp hải sản cho chợ Hạ Long 1, cho biết: “Gần 1 tháng nay các tàu nghề đánh bắt đều phải nằm bờ vì các đợt gió, biển động. Hải sản nếu có ở chợ thì chủ yếu là đồ câu hoặc đánh bắt nhỏ lẻ ven bờ, không có nhiều để bán. Rất nhiều khách đặt mua cá, mực nhưng nhiều ngày qua không có hàng, vợ chồng tôi đành đóng cửa nằm nhà”.

Tại đảo Vĩnh Thực, anh Phạm Văn Thông (một thương lái hải sản) cũng trong cảnh “thất nghiệp” nhiều ngày nay. Bến Cống Cách, nơi các tàu nghề tập trung về bán hải sản đánh bắt được, từ khoảng 15 ngày nay vắng vẻ, im lìm. Theo anh Thông, hiện các đầu mối cung cấp hải sản ở đảo Vĩnh Thực chỉ còn hàng đông lạnh. Các chủ tàu đánh bắt cũng đang rất sốt ruột, dự tính sau bão số 5 vài ba ngày sẽ ra khơi.

Điều dễ nhận thấy nhất là lượng hải sản đưa về các chợ đầu mối đã giảm đáng kể. Các loại cá biển, tôm, mực, ghẹ… khoảng 1 tuần nay xuất hiện với số lượng hạn chế. Nhiều tiểu thương vốn hoạt động dựa vào sự phong phú của biển, phải quay về tay trắng hoặc chỉ gom góp được một lượng nhỏ. Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu vẫn cao, giá hải sản bắt đầu tăng vọt.

Bà Nguyễn Thị Tâm, một tiểu thương chuyên bán các mặt hàng hải sản tại phường Hạ Long, cho biết: “Vừa hôm qua tôi còn ít hàng như tôm vằn tự nhiên, giá bán là 650.000/kg (loại 18-22 con/1 kg); cá chim biển 220.000/kg, vừa gom được vài kg lên bờ là khách mua hết sạch, giờ không còn hàng mà bán nữa”.

Khảo sát tại nhiều khu chợ hải sản trên địa bàn Quảng Ninh, các quầy hàng vốn tràn ngập tôm, cá, mực, ghẹ nay chỉ còn lác đác vài loại với số lượng hạn chế. Nhiều tiểu thương than thở rằng họ khó lòng gom đủ hàng để phục vụ khách quen, thậm chí có ngày phải đóng cửa sớm vì không có đủ hàng để bán.

Trong tình cảnh đó, nhiều chủ tàu cá ở Quảng Ninh đang nôn nóng ra khơi sau bão số 5.