Người dân Quảng Trị bày biện mâm cơm tưởng nhớ Bác Hồ trong ngày Tết Độc lập
Từ các làng quê bên dòng Kiến Giang đến các xã vùng cao Minh Hóa (Quảng Trị), người dân đã bày biện mâm cơm để tưởng nhớ công ơn của Người. Đây cũng là dịp con cháu cùng nhau sum vầy trong ngày Tết Độc lập.

Với người dân Lệ Thủy, Tết Độc lập không chỉ là ngày lễ trọng đại của dân tộc mà còn là dịp để gia đình đoàn tụ, cộng đồng gắn kết.
Câu ca quen thuộc luôn được người Lệ Thuỷ nhắc đi nhắc lại mỗi dịp tháng 9 về: Dù ai đi đâu về đâu/ Mồng 2 tháng 9 cũng mong về nhà/ Về xem lễ hội quê ta/ Dưới sông bơi chải nhà nhà cờ bay.
Trong ngày lễ lớn, khắp nẻo đường Lệ Thủy rợp sắc cờ hoa, lòng người rộn ràng. Ở nhiều gia đình, mâm cơm tưởng nhớ Bác Hồ được dọn lên trang trọng. Đây là nét văn hóa độc đáo, bày tỏ lòng tôn kính với vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già kính yêu của dân tộc.

Theo các bậc cao niên bên bờ Kiến Giang, sau ngày Bác qua đời, người dân Lệ Thủy đã lập bàn thờ Bác ngay trong nhà.
Từ đó đến nay, năm nào vào dịp Quốc khánh 2/9, các gia đình đều chuẩn bị mâm cơm giỗ Bác, thành kính tưởng nhớ công ơn to lớn của Người, đồng thời cũng là dịp con cháu tề tựu, tạo nên nét văn hóa đặc trưng của quê hương.

Gia đình ông Đặng Đình Thuận, thôn Thuận Trạch, xã Lệ Thủy, năm nào cũng vậy, đều sửa soạn một mâm cơm dâng Bác.
Ông chia sẻ: “Chúng tôi bày biện mâm cơm để nhớ ơn Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, để đất nước hôm nay được thống nhất, nhân dân được ấm no. Đây cũng là dịp con cháu ở xa trở về đoàn tụ, cùng nhau hưởng phúc lộc của gia đình và đất nước”.

Cùng với mâm cơm tưởng nhớ Bác Hồ, không khí Tết Độc lập ở Lệ Thủy càng thêm rộn ràng khi lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang diễn ra.
Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang không chỉ là hoạt động văn hóa thể thao, mà còn là dịp hội tụ, thắt chặt tinh thần cộng đồng làng xã. Lễ hội này đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là niềm tự hào của người dân Lệ Thủy.
Cũng như bà con vùng sông nước Kiến Giang, người dân ở các xã vùng cao Minh Hóa, Kim Điền, Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) cũng đón Tết Độc lập với những nét riêng.

Ở các bản làng Kim Phú, Kim Bảng, người dân gói bánh chưng, bánh ít từ những hạt nếp ngon nhất, chung nhau mổ lợn, mổ gà, bày mâm trái cây để cúng Bác và mừng Tết. Tình làng nghĩa xóm vì thế thêm gắn bó bền chặt.
Ngay từ những ngày cuối tháng Tám, gia đình ông Cao Văn Tường ở thôn 1 Kim Bảng lại tất bật lau dọn bàn thờ, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ tươm tất.

Ông Tường cho biết: Truyền thống ăn Tết Độc lập của người dân Minh Hóa có từ sau ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.
Đến nay, mâm cơm ngày 2/9 đã trở thành nếp văn hóa để chúng tôi nhớ ơn Đảng, nhớ ơn Bác Hồ. Đây cũng là dịp con cháu trở về, hỏi thăm sức khỏe, động viên nhau học tập, lao động, thi đua yêu nước”.

Mâm cơm tưởng nhớ Bác Hồ và sum vầy đón Tết Độc lập không chỉ đơn thuần là một bữa ăn. Đó là sự kết tinh của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, là nhịp cầu gắn kết các thế hệ trong gia đình, là sợi dây kết cộng đồng.
Nét đẹp ấy góp phần khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Quảng Trị rằng, dù đi đâu, làm gì, Tết Độc lập vẫn là ngày thiêng liêng để trở về với cội nguồn, với lịch sử dân tộc.