Bài giảng về lòng yêu nước
Ngày khai trường năm nay đến vào lúc cả đất nước vừa bước qua những ngày hội lớn, ngày hội non sông. Khi mà lòng yêu nước và tự hào dân tộc được hun đúc từ ngàn đời đã bừng lên mãnh liệt. Hành trang bước vào năm học mới năm nay của cả thầy cả trò là bài học vô giá về lòng yêu nước, bài giảng trực quan sống động không cần đến những trang giáo án.
Lòng yêu nước không phải là khẩu hiệu xa xôi, bất kể một em bé nào, trong những ngày qua, đều hình dung rõ và đã như chạm được vào phần thiêng liêng nhất là tình yêu Tổ quốc. Tình yêu ấy vừa cao sang vừa hiện diện trong những điều bình dị. Trong những ngày qua, cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên khắp các nẻo đường, từ ban công nhà dân, cửa hàng, đến các con ngõ nhỏ. Đó là cách người Việt thể hiện niềm tự hào, sự trân trọng với nền độc lập mà cha ông đã đổi bằng máu xương.
Nhiều gia đình đã đưa con cái đến bảo tàng và di tích cách mạng, nghe kể những câu chuyện lịch sử, thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Không cần lên gân, không cần những bài giảng trong giáo án, lòng yêu nước đã được truyền đi một cách tự nhiên và hiệu quả.
Hành trang ấy các em mang theo vào ngày khai trường, để bắt đầu một năm học mới. Một năm học mà thầy cô, cần nhân đó mà gieo vào các em khát vọng mới về trách nhiệm của chính các em trong tương lai, xây đắp một đất nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.
Bởi thế, lòng yêu nước không chỉ dừng lại ở những hành động náo nức những ngày qua. Tình cảm ấy phải biến thành ý chí, thành nghị lực, thành việc hun đúc nên phẩm chất người Việt Nam ở thời kỳ mới. Đó là việc mỗi ngày các em cần làm, để đến thế hệ các em, viết tiếp câu chuyện hòa bình, bằng niềm tự hào về những gì người Việt Nam làm được trong tương lai.
Đối với thế hệ trẻ, lòng yêu nước chính là ở việc học tập thật tốt, rèn luyện bản thân, là việc bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa dân tộc… để sau này đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Trên mạng xã hội những ngày qua, các bạn trẻ đã có nhiều việc làm đẹp, những cách làm hay để thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn với thế hệ cha ông. Các bạn trẻ cùng chung nhịp đập với hàng triệu triệu người Việt Nam yêu nước. Chứng kiến những ngày qua, chúng ta đã thấy các bạn trẻ đã có chính kiến của mình về độc lập, tự do, hạnh phúc. Các em sẵn sàng lên tiếng phản đối những hành động xấu, những biểu hiện lạc nhịp với không khí chung của cả dân tộc. Nhìn chung, đã thấy rất mừng vì bằng các biểu hiện phù hợp với thời đại mới, các em đã có cách yêu nước của mình, không hề thờ ơ với lịch sử và trách nhiệm xã hội.
Một năm học mới được bắt đầu bằng một không khí đặc biệt chưa từng có, bằng những ngày cả dân tộc sống trong ánh sáng vô ngần của lòng yêu nước. Chính những biểu hiện thực tế đó đã tạo nên một bài học sống động cho học sinh trong ngày khai giảng. Các em đã được chứng kiến và cảm nhận một cách sâu sắc về ý nghĩa của ngày Độc lập.
Thay vì chỉ nói về lịch sử, các trường học nên tận dụng cơ hội này để tổ chức những hoạt động ngoại khóa, những buổi nói chuyện với nhân chứng lịch sử. Hãy để các em được tự mình khám phá, tìm hiểu và cảm nhận về lòng yêu nước, về những người anh hùng.
Giáo dục lòng yêu nước bằng những ví dụ thực tế, sống động sẽ hiệu quả hơn nhiều so với những bài giảng khô khan.