Quốc tế

Người Palestine bất chấp bom đạn, từ chối di tản khỏi Gaza City

Hà Anh 05/09/2025 09:03

Theo lời của một quan chức phi chính phủ, việc người dân Gaza từ chối rời đi bất chấp bom đạn, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng là dấu hiệu cho thấy họ đã mất niềm tin.

gaza.jpg
Người Palestine chấp nhận ngủ trong lều, bên ngoài Bệnh viện Al-Shifa ở Gaza City, trước các cuộc không kích của Israel. Ảnh: Reuters.

Israel tăng cường chiến dịch quân sự

Quân đội Israel đã và đang tăng cường lực lượng cho chiến dịch đã được lên kế hoạch nhằm chiếm đóng Gaza City, trung tâm đô thị lớn nhất nằm ở phía Bắc của lãnh thổ Dải Gaza, bất chấp mối lo ngại ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế về tình trạng nhân đạo khốn khổ của thường dân Palestine.

Cuộc oanh tạc của Israel vào ngày 4/9 đã đẩy thêm nhiều người Palestine ở Gaza City vào cảnh mất nhà cửa, trong khi hàng ngàn cư dân bất chấp lệnh sơ tán của Israel, vẫn ở lại trong đống đổ nát.

Các cơ quan y tế Gaza cho biết, trong ngày 4/9, hỏa lực của Israel trên khắp vùng đất này đã giết chết ít nhất 53 người, hầu hết đều ở Gaza City - nơi lực lượng Israel đã tiến qua các vùng ngoại ô và hiện chỉ cách trung tâm thành phố vài km.

Trước đó, Israel đã phát động cuộc tấn công vào Gaza City vào ngày 10/8, trong một kế hoạch mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết là nhằm đánh bại hoàn toàn các chiến binh Hamas ở khu vực Gaza, nơi quân đội Israel đã chiến đấu ác liệt nhất trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Chiến dịch này đã vấp phải sự chỉ trích của quốc tế vì cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực và đã gây ra những biểu hiện lo ngại bất thường trong nội bộ Israel, bao gồm cả những báo cáo về căng thẳng chiến lược giữa một số chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo chính trị.

"Lần này, tôi sẽ không rời khỏi nhà. Tôi muốn chết ở đây. Việc chúng tôi chuyển đi hay ở lại cũng không quan trọng. Hàng chục nghìn người rời bỏ nhà cửa cũng đã bị giết hại, vậy thì tại sao phải bận tâm?" – bà Um Nader, một bà mẹ của 5 đứa con sống ở Gaza City cho biết.

Người dân cho biết, Israel đã ném bom các quận Zeitoun, Sabra, Tuffah và Shejaia của Gaza City từ cả trên bộ và trên không. Xe tăng tiến vào phía đông quận Sheikh Radwan, phía tây bắc trung tâm thành phố, phá hủy nhà cửa và gây ra hỏa hoạn tại các khu lều trại.

Trong trận pháo kích dữ dội ở khu phố Tuffah, các nhân viên y tế cho biết, 5 ngôi nhà đã bị hư hại, 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương do các cuộc không kích của Israel.

"Lực lượng chiếm đóng của Israel đã nhắm vào một cuộc tập trung của thường dân và một số ngôi nhà ở khu vực Mashahra thuộc khu phố Tuffah - một vành đai lửa đã phá hủy hoàn toàn 4 tòa nhà. Ngay cả khi lực lượng chiếm đóng Israel đưa ra cảnh báo, cũng không có nơi nào có thể tiếp nhận thường dân; không có nơi nào khác để người dân đến", ông Mahmoud Bassal, phát ngôn viên của cơ quan khẩn cấp dân sự của khu vực này, cho biết.

Israel chưa đưa ra bình luận về những báo cáo này, nhưng Quân đội Israel cho biết, họ đang hoạt động ở ngoại ô thành phố để phá hủy các đường hầm của phiến quân và tìm kiếm vũ khí.

Phần lớn Gaza City đã bị tàn phá trong những tuần đầu của cuộc chiến, vào tháng 10-11/2023. Khoảng một triệu người đã sống ở đó trước chiến tranh, và hàng trăm nghìn người được cho là đã quay trở lại sống giữa đống đổ nát, đặc biệt là kể từ khi Israel ra lệnh cho người dân rời khỏi các khu vực khác và phát động các cuộc tấn công ở những nơi khác.

Israel cho biết, có 70.000 người đã di tản, hướng về phía nam. Trong khi các quan chức Palestine cho biết, chỉ có chưa đến một nửa số này đã rời đi và hàng nghìn người vẫn đang nằm trên đường tiến công của Israel.

Cuộc di tản nguy hiểm nhất

Theo ông Amjad al-Shawa, người đứng đầu Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Palestine, một nhóm các tổ chức phi chính phủ Palestine phối hợp với Liên hợp quốc và các cơ quan nhân đạo quốc tế, việc di tản có thể gây thêm nguy hiểm cho những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có nhiều trẻ em đang bị suy dinh dưỡng.

"Đây sẽ là cuộc di tản nguy hiểm nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Việc người dân từ chối rời đi bất chấp bom đạn và giết chóc là dấu hiệu cho thấy họ đã mất niềm tin", ông al-Shawa nói.

Các quan chức Palestine và Liên hợp quốc cho biết, không có nơi nào an toàn ở Gaza, kể cả những khu vực mà Israel chỉ định là vùng nhân đạo.

Theo các quan chức y tế ở Gaza, 370 người, trong đó có 131 trẻ em, cho đến nay đã chết vì suy dinh dưỡng và nạn đói do tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, hầu hết trong những tuần gần đây. Israel cho biết, họ đang thực hiện các biện pháp để cải thiện điều kiện nhân đạo ở Gaza, bao gồm cả việc tăng cường viện trợ cho vùng đất này.

Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10/2023, khi các tay súng do Hamas chỉ huy tấn công miền nam Israel, giết chết khoảng 1.200 người, hầu hết là thường dân và bắt giữ 251 con tin vào Gaza.

Theo các quan chức y tế địa phương, cuộc tấn công của Israel kể từ đó đã khiến hơn 63.000 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là thường dân và khiến phần lớn lãnh thổ này bị tàn phá.

Triển vọng về một lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận thả 48 con tin còn lại, trong đó 20 người được cho là vẫn còn sống, có vẻ mờ nhạt.

Các cuộc biểu tình ở Israel kêu gọi chấm dứt chiến tranh và đạt được thỏa thuận thả con tin đã gia tăng trong vài tuần qua.

Hà Anh