Xúc động lễ khai giảng tại trường học vừa bị bão số 5 gây thiệt hại nặng nề
Giữa sân trường ngổn ngang tôn, bàn ghế và lớp học bị hư hỏng, tiếng trống khai trường vang lên, mang theo niềm vui và quyết tâm của thầy trò Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) trong ngày khai giảng năm học mới.
Sáng 5/9, hòa cùng hàng triệu học sinh trên khắp cả nước, Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) diễn ra lễ khai giảng năm học mới. Trên sân trường, ánh nắng chiếu xuống hai dãy nhà cấp 4 vừa bị bão số 5 tốc mái, những tấm tôn vỡ, gạch vụn và bụi đất vẫn còn ngổn ngang.
Học sinh xếp hàng ngay ngắn, áo trắng tinh khôi, khăn quàng đỏ trên vai, đứng bên cạnh là những dãy nhà hư hỏng. Tiếng trống khai giảng vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu.

Cơn bão đi qua đã làm hư hỏng nhiều trang thiết bị phục vụ dạy học như bàn ghế, quạt điện, ti vi, màn hình chiếu và hơn 1.500 đầu sách bị ướt hỏng. Không gian học tập vốn quen thuộc trở nên ngổn ngang, nhưng tinh thần kiên cường và quyết tâm ổn định năm học mới vẫn hiện hữu trong mọi hoạt động chuẩn bị.
.jpg)
Những ngày trước lễ, giáo viên, phụ huynh, đoàn viên thanh niên cùng bộ đội, công an địa phương đã tất bật dọn dẹp, sửa tôn, kê bàn ghế, phơi sách vở và căng dây an toàn quanh dãy nhà tốc mái, kèm theo biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho học sinh. Thư viện nhỏ giờ chỉ còn vài kệ sách cong queo dưới ánh nắng, nhưng mọi nỗ lực đã tạo nền tảng cho một ngày khai giảng trọn vẹn, giữ cho các em một không gian học tập an toàn.
Trên sân, thầy cô đứng lặng, mắt rưng rưng, khẽ quay đi để giấu xúc động. Không khí khai giảng lan tỏa sức sống đặc biệt, vừa trang nghiêm, vừa tràn đầy hy vọng.

“Dù khó khăn thế nào, chúng tôi cũng mong học sinh có một ngày khai giảng đúng nghĩa”, thầy Hoàng Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc nói.
Tiếng trống vang lên giữa sân trường ngổn ngang, những tấm tôn và bàn ghế xiêu vẹo còn vương lại khắp nơi. Các em học sinh đứng im, ánh mắt ngời lên niềm hân hoan và quyết tâm, từng nụ cười nhỏ vẫn rạng rỡ dưới nắng. Dẫu còn bao khó khăn, tiếng trống như nhắc nhở mọi người, ý chí vươn lên luôn hiện hữu.
.jpg)
“Chúng em đã cùng nhau dọn lớp để đón khai giảng. Hôm nay được gặp lại bạn bè và thầy cô, em rất vui”, em Thân Thị Thảo Minh (học sinh lớp 8B) chia sẻ.
Sau phần lễ ngắn gọn, thầy trò kết nối trực tuyến với lễ khai giảng toàn quốc, hòa nhịp cùng hàng triệu học sinh cả nước, như một thông điệp về tinh thần đoàn kết, niềm lạc quan và tình người.

Bên dãy nhà tốc mái, thầy trò Trường THCS Sơn Lộc bước vào năm học mới bằng niềm tin và quyết tâm. Ngày khai giảng năm nay không chỉ mở ra một chặng đường học tập mới mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, hy vọng và sẻ chia. Những ánh mắt và nụ cười của thầy trò sẽ còn in sâu trong lòng những người chứng kiến, như một khởi đầu tràn đầy ý nghĩa cho năm học mới.