Lào Cai: Đổi thay ở 'ốc đảo' giữa đại ngàn Quy Mông
Khoảng 10 năm trước, bản Đồng Ruộng (xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) được xem như “ốc đảo” lạc lõng giữa đại ngàn. Đường đi khó khăn, kinh tế nghèo nàn, người dân sống trong cảnh bữa đói, bữa no. Nhưng nay, bản Đồng Ruộng đã “thay da đổi thịt”.
Con đường nhựa rộng rãi, xe cộ tấp nập vào ra, những ngôi nhà khang trang giúp bản Đồng Ruộng hừng hực khí thế làm giàu. Theo người dân, con đường được mở ra đã đem đến làn gió mới, giúp kinh tế phát triển, chẳng khác gì “mũi tên, mũi nỏ” xóa tan sự đói nghèo nơi đây.

Đứng trước ngôi nhà gỗ rộng lớn còn thơm mùi quế, liên tục có điện thoại gọi đến, Trưởng bản Đồng Ruộng Giàng A Sáu hồ hởi nói: Khách du lịch hỏi đặt phòng nghỉ và đồ ăn bản địa vào cuối tuần. Rồi đối tác hỏi mua vỏ quế, hỏi mua tinh dầu quế, tuy bận rộn nhưng kinh tế ổn định. Có mơ, tôi cũng không tưởng tượng được “ốc đảo Đồng Ruộng” lại có ngày “lột xác” thế này.
Theo ông Sáu, chỉ khoảng chục năm trước, bản Đồng Ruộng nằm nép mình, nhỏ bé giữa núi rừng Kiên Thành, đường đi rất vất vả. “Thời đó, đường vào bản chỉ là đường đất, đá lổm chổm, mưa không thể đi được. Trồng được cây gì, nuôi được con gì, muốn ra trung tâm xã bán lấy tiền phải đi bộ cả tiếng đồng hồ, vất lắm, người dân thấy nản, cái nghèo mãi đeo bám” - ông Sáu nhớ lại.
Đường đi khó khăn, việc tiếp cận y tế, trẻ em đi học rất vất vả. Nhiều đứa trẻ dù thích con chữ, muốn đi học để đổi đời cũng đành gác lại ước mơ. Nhiều trường hợp ốm đau, do không được can thiệp y tế sớm mà biến chứng chuyển nặng rồi qua đời. Cán bộ xã, huyện đi học tập, về truyền đạt kinh nghiệm cho dân trồng cây quế, cây tre lấy măng, tuy hợp thổ nhưỡng, phát triển rất tốt nhưng ngặt nỗi vận chuyển khó khăn nên kinh tế địa phương cũng chẳng thay đổi là mấy.
Bước ngoặt giúp người dân nơi đây dần thoát nghèo, vươn lên khá giả, ấm no là nhờ huyện Trấn Yên và tỉnh Yên Bái (cũ) có chủ trương ưu tiên đầu tư hạ tầng (đặc biệt là giao thông) cho nơi này. Và con đường liên thôn Đồng Cát - Đồng Ruộng - Khe Rộng dài gần 10km kết nối với trung tâm xã và quốc lộ được xây dựng trên sự quyết tâm đó. Con đường hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mở tương lai cho người dân nơi này.
Còn theo chia sẻ của ông Phạm Văn Hoàn - Chủ tịch UBND xã Quy Mông, tính đến hết tháng 8/2025, chỉ trong giai đoạn 2020 - 2025, xã Quy Mông (sau sáp nhập) đã cứng hóa hơn 54km đường các loại, làm mới 4 cây cầu dân sinh ở các thôn khó khăn, góp phần tạo điều kiện phát triển vùng trồng quế 5.746ha, tre bát độ 2.278ha.
“Hạ tầng được đầu tư, giao thông thuận lợi, hàng hóa bán được giá cao nên vùng trồng cây nguyên liệu cũng mở rộng. Không chỉ bán nguyên liệu, người dân còn làm tinh dầu, mỹ phẩm OCOP 3 - 4 sao. Nhiều hộ thu nhập trên 300 triệu/năm. Nhờ đó, kinh tế phát triển, nhiều nhà lớn được xây dựng, ô tô được mua nhiều, các em nhỏ cũng được theo học đến nơi đến chốn” - ông Hoàn nói và cho biết thêm, nhờ hạ tầng tốt, chính quyền xã đã và đang phối hợp với các Sở, ngành đưa du lịch cộng đồng vào phát triển bền vững tại vùng người Dao, kết hợp với bản sắc văn hóa như lễ cấp sắc, dệt thổ cẩm, tắm lá thuốc, trình diễn nhạc cụ truyền thống.
“Trước nhiều thanh niên phải bỏ xứ đi làm công nhân ở khu công nghiệp hay làm thuê, làm mướn khắp nơi. Nhưng nay đã về địa phương trồng quế, trồng tre lấy măng, làm tinh dầu, homstay đón khách. Kinh tế khá giả, những ngôi nhà cao được dựng lên minh chứng cho chính cuộc đời của người dân nơi đây đổi thay” - ông Hoàn thông tin.