Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có "một không hai" ở Hà Nội

Hải Đăng

(Dân trí) - Ngay tại trung tâm Thủ đô, có một con đường hoa gạo đẹp đến nao lòng. Hàng cây gạo mới trồng chỉ cao khoảng 4 đến 5m nhưng cây nào cũng ra kín hoa, đỏ rực trời.

Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có một không hai ở Hà Nội - 1

Con đường hoa gạo nằm trong khuôn viên của một khu đô thị tại Hà Đông. Công trình đang trong quá trình xây dựng nên bị quây kín bởi hàng rào tôn.

Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có một không hai ở Hà Nội - 2

Hàng cây hoa gạo trên con đường này mới được trồng cách đây vài năm, cây gạo có chiều cao từ 4 đến 5m.

Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có một không hai ở Hà Nội - 3

Hàng trăm cây hoa gạo được trồng thành hàng lối, vào tháng 3 hoa gạo bung nở tạo thành một con đường hoa gạo có "một không hai" ở Hà Nội.

Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có một không hai ở Hà Nội - 4

Những cây hoa gạo ở đây ít tuổi, không giống những cây gạo cổ thụ với tán lá sum suê ở các khu vực ven đô.

Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có một không hai ở Hà Nội - 5

Thời tiết nắng ấm, hoa gạo được dịp bung nở, kèm theo đó là những chồi xanh cũng bắt đầu nhú.

Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có một không hai ở Hà Nội - 6

Những cành hoa gạo khẳng khiu, gầy guộc nhưng phủ kín hoa.

Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có một không hai ở Hà Nội - 7

Hoa gạo còn được gọi là hoa mộc miên, hoa pơ-lang, được trồng nhiều ở vùng ngoại thành Hà Nội. 

Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có một không hai ở Hà Nội - 8

Hoa gạo năm cánh đỏ tươi, lúc rơi cánh hoa xoay như chóng chóng rất đẹp mắt. Những chùm hoa nở như những đốm lửa đang cháy bập bùng.

Đỏ rực trời trên con đường hoa gạo có một không hai ở Hà Nội - 9

Chỉ một vài năm nữa khi những cây gạo phát triển mạnh, tán rộng, con đường hoa gạo này chắc chắn sẽ là điểm thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh lưu niệm.