Sau lệnh ‘dừng cắt tỉa’, Đại lộ Thăng Long um tùm cỏ dại

Thành Trung 15/09/2016 16:45

Sau khi quyết định dừng cắt cỏ trên Đại lộ Thăng Long từ 1/7, Hà Nội tiết kiệm được 54 tỷ đồng/năm, tuy nhiên, 24km đường vốn đẹp như tranh này đã um tùm cỏ dại, cỏ cao tới hàng mét, các tạo hình ở những nút giao với Đại lộ Thăng Long giờ không còn rõ hình nữa.

Phía đường gom của Đại lộ Thăng Long cỏ may mọc cao hàng mét.

Bên ngoài đường gom (Đại lộ Thăng Long) cỏ dại mọc cao hàng mét,
che lấp cả biển chỉ dẫn hướng đi.

Phía trong đường dành cho ô tô cỏ mọc tràn ra phần đường
dành cho xe dừng, đỗ khẩn cấp.

Phần giữa hai dải đường cho ô tô, cỏ dại mọc um tùm, không hàng lối.

Nhìn từ trên cao, cỏ mọc cao bị gió đánh dạt xuống, tạo thành lớp cỏ dại bạt ngàn.

Cỏ dại mọc um tùm trong vòng xuyến nút giao Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo.

Những bụi hoa giấy đầu đường Lê Quang Đạo vốn được tạo hình đẹp mắt,
sau gần 2 tháng không người chăm sóc đã trở thành những bụi cỏ dại đầy gai.

Phố Nguyễn Chí Thanh, con đường “đẹp nhất Thủ đô” giờ cũng um tùm cỏ dại.

Một góc Công viên Nghĩa Đô (phía giao phố Tô Hiệu-Nguyễn Văn Huyên)
cỏ dại mọc um tùm, nhiều bụi hoa cúc không ai chăm sóc tới xác xơ.

Dải phân cách trên phố Nguyễn Trãi, trước cổng Royal City
vốn được cắt tỉa gọn gàng, giờ cũng lem nhem, những bụi hoa giấy
ngày càng có xu hướng tràn ra đường.

Thành Trung