‘Bức phù điêu mạ vàng’

M.Trang 06/06/2019 07:46

Là tựa đề tập truyện ngắn thứ 8 của nữ nhà văn Tống Ngọc Hân vừa được NXB Văn học ấn hành. Không còn gói gọn vào một mảng đề tài đặc thù như những tập truyện ngắn trước đó nữa, “Bức phù điêu mạ vàng” mở biên độ không gian và thời gian rộng ra tới mức tận cùng có thể.

‘Bức phù điêu mạ vàng’

Bạn đọc sẽ nhận thấy ở Tống Ngọc Hân cái chất miền núi hoang dã, đậm đà và riêng biệt qua “Áo Tết”, “Chiếc vòng của thần sắt”, “Khóc một lần thôi”, “Hai con chào mào lửa”, “Những đêm mưa”, “Cổ tích miền sa khoáng”... 20 truyện ngắn trong tập truyện này được ví như những mảnh ghép tươi mới, đầy màu sắc, tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống đương đại. Tập truyện ngắn “Bức phù điêu mạ vàng” cũng là một minh chứng rõ ràng nhất về sức viết không biết mệt mỏi của nữ nhà văn Tống Ngọc Hân.

M.Trang