Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

180 triệu đồng: "Nghĩa tình xa quê gửi về vùng lũ Đắk Lắk”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

180 triệu đồng: "Nghĩa tình xa quê gửi về vùng lũ Đắk Lắk”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa lúc Đắk Lắk còn ngổn ngang sau lũ dữ, 180 triệu đồng từ những người con xa quê đã kịp thời trở về cùng bà con vùng lũ, thông qua sự kết nối của Báo Đại Đoàn Kết và sự phối hợp chặt chẽ của Bộ đội Biên phòng. Món quà không lớn nhưng chất chứa nghĩa tình, là điểm sáng đẹp đẽ của tình đoàn kết Việt Nam.

Thanh Nga Báo Đại đoàn kết đang động viên bà con vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bảo Lâm.
Thanh Nga Báo Đại đoàn kết đang động viên bà con vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bảo Lâm.

Tấm lòng vượt nửa vòng trái đất gửi về quê hương

Những ngày Đắk Lắk oằn mình sau trận lũ lịch sử, khi người dân còn chưa kịp gượng dậy từ mất mát, một nhịp cầu yêu thương đã được nối dài từ phương trời xa trở về với mảnh đất Tây Nguyên. Hai người con quê Nam Định – anh Trần Quang Khải và chị Trần Thị Hường, hiện sinh sống ở nước ngoài – đã thông qua Báo Đại Đoàn Kết gửi về 180 triệu đồng hỗ trợ bà con vùng lũ.

Món quà một triệu đồng mỗi hộ không thể bù đắp hết những thiệt hại nặng nề của trận lũ dữ, nhưng lại là điểm tựa tinh thần vô giá. 80 hộ dân phường Hòa Hiệp và xã Hòa Xuân được nhận hỗ trợ trong chiều 12/12 tại Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam; trước đó, 100 hộ dân xã Tuy An Đông và Ô Loan cũng được trao tận tay 100 triệu đồng hỗ trợ.

Đại diện Báo Đại Đoàn kết và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao quà cho bà con. Ảnh: Bảo Lâm.
Đại diện Báo Đại Đoàn kết và lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao quà cho bà con. Ảnh: Bảo Lâm.
Bà con xúc động, thể hiện sự biết ơn đối với sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm. Ảnh: Bảo Lâm.
Bà con xúc động, thể hiện sự biết ơn đối với sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm. Ảnh: Bảo Lâm.

Trong giây phút nhận món quà nhỏ nhưng ấm tình đồng bào, nhiều người dân đã không kìm được nước mắt. Có cụ già run run bàn tay, không nói nên lời vì xúc động. Có những người phụ nữ lặng lẽ lau giọt nước mắt chảy dài trên gò má sạm nắng. Những em nhỏ, ngước đôi mắt trong veo nhìn người lính biên phòng như thấy hy vọng quay về sau bao ngày nước lũ vần xoáy.

Bà con vui mừng trước sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm. Ảnh: Bảo Lâm.
Bà con vui mừng trước sự quan tâm của các tấm lòng hảo tâm. Ảnh: Bảo Lâm.

Sự phối hợp chặt chẽ, minh bạch và nghĩa tình

Không chỉ trao quà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk còn đồng hành sát sao từ những bước đầu tiên. Những người lính đã có mặt từ rất sớm, hướng dẫn từng thủ tục, hỗ trợ từng hộ dân. Hình ảnh quân – dân gần gũi, chân tình thêm một lần nữa được khắc hoạ rõ nét nơi phên dậu Tổ quốc.

Món quà một triệu đồng mỗi hộ không thể bù đắp hết những thiệt hại nặng nề của trận lũ dữ, nhưng lại là điểm tựa tinh thần vô giá đối với bà con vùng lũ. Ảnh: Bảo Lân.
Món quà một triệu đồng mỗi hộ không thể bù đắp hết những thiệt hại nặng nề của trận lũ dữ, nhưng lại là điểm tựa tinh thần vô giá đối với bà con vùng lũ. Ảnh: Bảo Lân.

Trước khi trao quà, Bộ đội Biên phòng và Báo Đại Đoàn Kết đã phối hợp rà soát kỹ danh sách các hộ đặc biệt khó khăn, bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong từng đồng tiền thiện nguyện. Chính sự cẩn trọng ấy giúp nguồn hỗ trợ chạm đúng những mảnh đời cần giúp nhất, để mỗi món quà được trao đi là một lần gieo hy vọng.

Đoàn công tác của Báo Đại Đoàn Kết không chỉ mang theo tiền hỗ trợ, mà còn dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu từng hoàn cảnh, từng nỗi lo sau lũ. Những câu chuyện giản dị, những cái nắm tay ấm áp khiến hành trình thiện nguyện không chỉ là trao – nhận, mà còn là sự sẻ chia bằng cả trái tim.

Ngọn lửa giúp bà con vùng lũ thêm vững bước vượt qua khó khăn. Ảnh: Bảo Lân.
Ngọn lửa giúp bà con vùng lũ thêm vững bước vượt qua khó khăn. Ảnh: Bảo Lân.

Lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”

Từ nghĩa cử của những người con xa xứ, từ sự vào cuộc kịp thời của báo chí và lực lượng biên phòng, một thông điệp đẹp đẽ được lan tỏa: khi quê hương gặp nạn, sẽ luôn có những vòng tay sẵn sàng hướng về. Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc – giá trị bền sâu trong tâm hồn người Việt qua bao thế hệ.

180 triệu đồng không phải con số lớn trước thiệt hại của thiên tai, nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho tình người ấm áp. Đó là ngọn lửa giúp bà con vùng lũ thêm vững bước vượt qua khó khăn, là điểm tựa tinh thần để tiếp tục dựng xây cuộc sống mới.

Người dân cảm ơn tấm lòng hảo tâm đã quan tâm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ. Ảnh: Bảo Lâm.
Người dân cảm ơn tấm lòng hảo tâm đã quan tâm chia sẻ khó khăn với bà con vùng lũ. Ảnh: Bảo Lâm.

Buổi trao quà khép lại trong những ánh mắt rưng rưng, những cái bắt tay thật chặt và bức ảnh lưu giữ nghĩa tình. Nhưng dư âm của nó vẫn ở lại – như một lời nhắc nhở rằng ở bất cứ nơi đâu, tình đồng bào vẫn luôn là sợi dây kết nối những trái tim Việt Nam.

Từ trái tim người con xa quê, đến sự tận tâm của những nhà báo và sự sát cánh không rời của Bộ đội Biên phòng, hành trình sẻ chia ngày 12/12 không chỉ mang quà đến vùng lũ – mà còn mang theo niềm tin, hy vọng và hơi ấm tình người.

Trong số người được nhận quà có một trường hợp bị tai biến nặng không thể đến nhận quà, đại diện Báo Đại đoàn kết cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đến tận nhà để trao quà tận tay cho người dân. Ảnh: BP.
Trong số người được nhận quà có một trường hợp bị tai biến nặng không thể đến nhận quà, đại diện Báo Đại đoàn kết cùng lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đến tận nhà để trao quà tận tay cho người dân. Ảnh: BP.

Top of Form

 

Bottom of Form

Thanh Nga - Bảo Lâm