2 công dân Malaysia được phép rời khỏi Triều Tiên
Chương trình Lương thực Thế giới LHQ (WFP) hôm 9/3 cho hay 2 trong số những công dân của Malaysia đã rời khỏi Triều Tiên, kể từ sau khi Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng ra lệnh cấm công dân hai bên rời khỏi đất nước họ trong lúc đang bất đồng căng thẳng liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam.
Thủ tướng Malaysia tuyên bố về thông tin 2 công dân của họ tới Bắc Kinh an toàn.
“Các thành viên này thuộc tổ chức quốc tế và không phải là đại diện cho chính phủ quốc gia của họ. Họ làm việc cho WFP tại CHDCND Triều Tiên” - WFP nói trong một tuyên bố, thêm rằng hai nhà ngoại giao đã tới Bắc Kinh.
Triều Tiên và Malaysia trong hôm 7/3 đã ban hành lệnh cấm công dân mỗi bên rời khỏi đất nước họ, và Kuala Lumpur nói rằng công dân của họ đang bị bắt giữ “làm con tin”. Cả hai nước đã có mối quan hệ chặt chẽ trong nhiều năm liền, nhưng bị suy giảm nhanh chóng kể từ sau vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam xảy ra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong hôm 9/3 cũng đăng tải bình luận trên tài khoản Facebook cá nhân rằng ông đã nhận được thông tin về vụ 2 công dân của họ được trả tự do. “Stella Lim và Nyanaprakash Muniandy đều đã tới được Bắc Kinh một cách an toàn“, ông Razak nói.
Trong một tuyên bố khác, ông Razak một lần nữa bác bỏ thông tin cho rằng họ đang làm căng thẳng mối quan hệ với Triều Tiên, dù vẫn khẳng định rằng sẽ không cho phép công dân Triều Tiên rời khỏi Malaysia.
“Chúng tôi sẽ không lùi bước trong hướng tiếp cận của mình” - ông Razak nói - “Tôi cam kết rằng chính phủ sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng công dân của chúng tôi sẽ được an toàn và có thể trở về Malaysia”.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Malaysia cho hay có 11 công dân nước họ hiện đang ở Triều Tiên, trong đó gồm 3 nhân viên đại sứ quán, 6 thành viên trong một gia đình cùng 2 người khác làm việc cho Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ. Chính phủ nước này cũng kêu gọi tất cả các nhà thờ Hồi giáo trong nước tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt bắt đầu từ hôm 10-3 “cho đến khi bất ổn chính trị qua đi”.