83 năm đồng hành cùng dân tộc, Báo Đại đoàn kết lan tỏa niềm tự hào Tổ quốc
Ngày 2/10, tại Đồn biên Phòng Mũi Đôi, xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra sự kiện thuộc chuỗi các hoạt động của chương trình Tự hào Tổ quốc tôi. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ, chương trình là một hành trình lan tỏa những câu chuyện đẹp, những nghĩa cử tử tế, để tình yêu Tổ quốc luôn rực cháy trong trái tim mỗi người.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo các cấp và đại diện các đơn vị phối hợp: Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Doãn Hòa, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa; bà Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban tổ chức chương trình; bà Phan Minh Thu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sen Cộng và đại diện chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương.
Tại đây, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Nguyễn Văn Dũng cho biết, trong hơn 83 năm hình thành và phát triển, Báo Đại đoàn kết - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - luôn đồng hành cùng những chặng đường thăng trầm của dân tộc. Từ tiền thân là Báo Cứu Quốc, Báo Giải Phóng cho đến hôm nay, tờ báo vẫn kiên định sứ mệnh, đồng hành cùng nhân dân, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, bồi đắp tình yêu Tổ quốc.
Chính từ mạch nguồn ấy, từ tháng 7/2025, một năm đặc biệt với nhiều mốc son lịch sử của đất nước, Báo Đại đoàn kết đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Senplus khởi động sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi”. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, xã hội, mà là một hành trình tinh thần, gồm Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” và chuỗi hoạt động “Hành trình báo công nơi địa đầu Tổ quốc”.

Ông Dũng nhấn mạnh, hành trình ấy được khởi đầu bằng Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Chùa Sủi, Hà Nội ngày 24/7/2025; Tiếp nối là Lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Bắc Sơn, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 28/8/2025 và làm lễ tưởng niệm tại Cột Cờ Hà Nội, biểu tượng trường tồn của tinh thần quật khởi Việt Nam. Ngày 18/9/2025, “Hành trình báo công” đã đến với Cột Cờ Lũng Cú, Tuyên Quang, nơi địa đầu phía Bắc của Tổ quốc. “Và hôm nay, hành trình ấy tiếp tục đưa chúng ta đến Mũi Đôi, Khánh Hoà, nơi đón mặt trời đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Chúng tôi tự hào rằng, mỗi điểm đến là một lời tri ân quá khứ, là lời khẳng định hiện tại và cũng là lời hẹn ước với tương lai. Hành trình đó sẽ tiếp nối, gìn giữ và làm rạng danh Tổ quốc mình”, ông Nguyễn Văn Dũng nói.
Ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ thêm, trong giây phút này, dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, chúng ta càng thấu hiểu sự hy sinh của cha ông để giành lại độc lập, tự do, càng biết ơn những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ từng tấc đất, từng hải đảo của quê hương. Và cũng từ đây, niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim được thắp sáng, thôi thúc chúng ta phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với cộng đồng và với tương lai.
“Nhân dịp này, thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn tới Nhà tài trợ vàng - Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PVOIL, sự đồng hành này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn là lời khẳng định: tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc luôn có sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ, vượt qua mọi biên giới và lĩnh vực”, ông Nguyễn Văn Dũng nói.


Sau đây là một số hình ảnh trong sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” tại Đồn Biên Phòng Đầm Môn:



