Afghanistan rung động bởi hàng loạt vụ tấn công đẫm máu
Hàng loạt vụ tấn công kéo dài suốt 24 giờ hôm 7/8 ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã khiến trên 40 người thiệt mạng, gồm cả thường dân, cảnh sát cùng một binh sỹ của NATO. Đây được cho là vụ tấn công đẫm máu nhất mà Taliban thực hiện trong suốt nhiều năm qua.

Cảnh sát Afghanistan được điều động khắp các khu vực trong thủ đô Kabul.
(Nguồn: AP)
Vụ tấn công đẫm máu diễn ra tối hôm 7/8 khi một kẻ đánh bom tự sát của lực lượng phiến quân Taliban, cải trang thành cảnh sát, đã kích hoạt một khối thuốc nổ gắn trong áo ngay bên ngoài cổng một học viện cảnh sát, khu vực tập trung đông các học viên đang chờ để trở về nhà dịp cuối tuần.
Một vài giờ sau đó, tức 22h15 (giờ địa phương), 2 khối thuốc nổ khác được kích hoạt ở khu dân cư Qasaba phía Bắc sân bay Kabul, kéo theo các vụ nổ súng ngắt quãng, khi các tay súng của Taliban tổ chức tấn công Trại Integrity của Mỹ.
Một nhân viên trong trại này, 8 thường dân cùng 2 tay súng Taliban thiệt mạng sau vụ tấn công này; theo ông Brian Tribus, người phát ngôn lực lượng quốc tế ở Afghanistan.
Sau vụ tấn công vào căn cứ của Mỹ, một số máy bay quân sự đã được triển khai trên bầu trời thủ đô Kabul vào sáng 8/8. Trong khi đó, thủ đô của Afghanistan cũng được đặt trong tình trạng báo động kể từ tối hôm trước, khi một vụ đánh bom xe lớn khác xảy ra ngay bên ngoài một căn cứ quân sự của nước này gần khu vực trung tâm thủ đô.
Vụ nổ này khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương dù xảy ra vào lúc 1h00 sáng 8/8, khi các tuyến phố vắng người qua lại. Đa phần các trường hợp bị thương đều nhẹ, do chỉ bị mảnh gương vỡ găm vào; tuy nhiên hàng chục người vẫn chưa thể rời bệnh viện trong sáng thứ Bảy. Tất cả những người thiệt mạng và bị thương trong vụ nổ này đều là thường dân.
Theo đánh giá ban đầu của giới chức Afghanistan, mục đích của các vụ tấn công hiện chưa rõ ràng và thời điểm mà Taliban ra tay cũng được cho là bất thường.
Một người phát ngôn của lực lượng Taliban, Zabiullah Mujahed, trong hôm 8/8 đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công ở học viện cảnh sát, tuy nhiên không nhắc đến vụ đánh bom xe và vụ tấn công vào Trại Integrity.
Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất trong nhiều năm qua mà Taliban nhằm vào thủ đô Kabul của Afghanistan. Các vụ tấn công đã khiến con số thường dân thương vong tăng cao.
Trong một báo cáo mới công bố hôm 5/8, LHQ cho biết chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2015, đã có gần 5.000 thường dân bị thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ tấn công ở nước này.
Giới chuyên gia phân tích quân sự còn nhấn mạnh rằng con số thương vong này cho thấy sự thay đổi chiến lược của lực lượng phiến quân Taliban. Kể từ đầu năm đến nay, 78% các vụ tấn công mà Taliban thực hiện đều là các vụ đánh bom tự sát hoặc tấn công phối hợp, như những gì diễn ra ở Kabul hôm 7-8.
Và hậu quả, phụ nữ và trẻ em chính là những nạn nhân thường thấy nhất. Khoảng ¼ trường hợp thương vong trong các vụ tấn công ở Afghanistan là trẻ em. Còn trong vụ đánh bom xe rạng sáng ngày 8-8, có ít nhất 240 người bị thương, trong đó gồm 47 phụ nữ và 33 trẻ em.
3 vụ tấn công hôm 7/8 và rạng sáng 8/8 diễn ra chỉ một tuần sau khi chính quyền Afghanistan và Mỹ tuyên bố về cái chết của thủ lĩnh Taliban Mullah Omar. Theo nguồn tin tình báo của Afghanistan, Omar đã chết cách đây hơn 2 năm trong một bệnh viện ở Karachi, Pakistan.
Hồi tuần trước, một hội đồng của Taliban đã chỉ định Mullah Akhtar Mansour, phó tướng của Omar từ năm 2010, lên nắm quyền lãnh đạo tổ chức này. Tuy nhiên hiện nhân vật này được cho là đang bị phản đối trong chính tổ chức của mình.
Loạt vụ tấn công vừa qua có khả năng là một tín hiệu mà Taliban muốn phát đi cho các tay súng dưới quyền nhằm trấn an rằng chúng không bị suy yếu sau cái chết của Omar.