Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Ấm áp đêm hội trăng rằm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ấm áp đêm hội trăng rằm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Ấm áp đêm hội trăng rằm

Không chỉ là một đêm hội trăng rằm, Trung thu năm nay thực sự trở thành dịp để mỗi người cùng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, cùng thắp sáng thêm ngọn lửa yêu thương trong cộng đồng.

Ngày 5/10, nhiều địa phương tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Lễ hội rước đèn Trung thu” & “Đêm hội trăng rằm” năm 2025, đồng thời trao quà cho các cháu thiếu nhi và các em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”

Tại Trung tâm Văn hóa Lao động Bình Dương, phường An phú đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm”. Chương trình thu hút hơn 2.000 thiếu nhi cùng đông đảo phụ huynh tham gia. Đêm hội diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như trống trận – lân sư rồng, múa, hát múa, nhảy Aerobic, trình diễn ảo thuật... mang đến cho các em nhỏ không gian Trung thu đầy màu sắc.

Ấm áp đêm hội trăng rằm
Không khí vui tươi
trong chương trình “Lễ hội rước đèn Trung thu” & “Đêm hội trăng rằm” tại
phường An Phú. Ảnh: P.A.
Không khí vui tươi trong chương trình “Lễ hội rước đèn Trung thu” & “Đêm hội trăng rằm” tại phường An Phú. Ảnh: P.A.

Tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Luật - Phó Chủ tịch UBND phường đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Lương Cường gửi đến các em thiếu nhi thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ măng non. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, thể hiện tinh thần sẻ chia “lá lành đùm lá rách”.

Đặc biệt, UBND phường cũng đã trao 21 phần quà Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao thưởng cuộc thi “Lung linh sắc màu Trung thu”, đồng thời tặng quà bánh cho các em thiếu nhi. Điểm nhấn của chương trình là phần diễu hành rước đèn Trung thu với đội hình lân sư rồng, xe hoa, các trường học và hàng ngàn thiếu nhi, phụ huynh tham gia, tạo nên không khí rực rỡ, náo nức khắp các tuyến đường.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo phường An Phú, khẳng định, “Đêm hội trăng rằm không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho thiếu nhi mà còn là dịp giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng”.

Lãnh đạo phường An
Phú thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Bệnh viện đa khoa
An Phú. Ảnh: P.A.
Lãnh đạo phường An Phú thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Bệnh viện đa khoa An Phú. Ảnh: P.A.

Trước đó, đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm 2025 đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú.

Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ với những khó khăn của các em nhỏ và gia đình. Đoàn công tác đã trao tặng những phần quà gồm bánh Trung thu, lồng đèn và tiền mặt, với mong muốn mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp, đầy yêu thương.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phường An Phú đối với thiếu nhi, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị bệnh. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng, mang lại niềm vui, động lực để các em vững tin vượt qua bệnh tật.

Nghĩa cử giản dị nhưng chân thành

Không khí Trung thu năm nay tại phường Bình Thạnh thật rộn ràng, đầy ắp yêu thương. Khắp các khu phố, tiếng trống lân, tiếng cười trẻ thơ vang lên giữa ánh đèn lung linh, mang theo niềm vui và tinh thần sẻ chia lan tỏa khắp cộng đồng.

Tại khu phố 44, chung cư Richmond City, hơn 300 em thiếu nhi đã cùng nhau vui Tết Trung thu trong tiếng trống lân rộn ràng, trong sắc màu lung linh của những chiếc lồng đèn và tiếng cười giòn tan của tuổi thơ.

Điều đặc biệt và xúc động hơn cả là tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” mà các em đã thể hiện. Giữa niềm vui Trung thu, các em đã cùng nhau quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi – những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương và lòng nhân ái.

Các cháu thiếu nhi
tại chung cư Richmond City ủng hộ các bạn học sinh miền Trung bị ảnh hưởng bởi
thiên tai. Ảnh: Q.Đ.
Các cháu thiếu nhi tại chung cư Richmond City ủng hộ các bạn học sinh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Q.Đ.

Từng tờ tiền nhỏ được các em trân trọng bỏ vào thùng quyên góp là những hạt giống thiện lành, là bài học sống động về sự sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tinh thần “lá lành đùm lá rách” mà người lớn đã gieo vào tâm hồn trẻ thơ. Đặc biệt, nhiều tấm lòng đã góp phần tô thêm nét đẹp cho đêm hội trăng rằm năm nay.

Trong khi đó, tại khu phố 15, phường Bình Thạnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, ủng hộ 2 triệu đồng chuyển đến đồng bào các tỉnh miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ. Khu phố cũng tổ chức chăm lo cho 60 trẻ, với số tiền gần 10 triệu đồng.

Em Trần Tuệ Minh, sinh viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh (ngụ tại khu phố 38) với tấm lòng nhân hậu, đã đập ống heo tiết kiệm của mình, ủng hộ 960.000 đồng gửi đến bà con vùng bị bão.

Trao quà Trung thu
cho các cháu thiếu nhi tại khu phố 44, phường Bình Thạnh. Ảnh: Q.Đ.
Trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại khu phố 44, phường Bình Thạnh. Ảnh: Q.Đ.

Trung thu cũng thật ấm áp tại khu phố 49, nơi Ban công tác mặt trận và các mạnh thường quân đã chung tay tổ chức đêm hội cho hơn 130 em thiếu nhi. Dù tổ chức ngay trong con hẻm nhỏ, nhưng không khí rộn ràng và tươi vui; các em được nhận quà, đèn lồng và thưởng thức màn múa lân đặc sắc.

Nhân dịp này, khu phố 49 cũng quan tâm chăm lo cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thể hiện tinh thần của một “khu dân cư đoàn kết – nghĩa tình – tự quản”.

Những nghĩa cử giản dị nhưng chân thành ấy chính là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nhân ái của người dân phường Bình Thạnh, góp phần nuôi dưỡng những mầm thiện trong tâm hồn thế hệ trẻ và lan tỏa tinh thần văn minh, nghĩa tình đến từng khu dân cư.

Quốc Định