Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

[ẢNH] Ngư dân Thanh Hóa đánh bắt hải sản từ 22h đêm để tránh nắng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

[ẢNH] Ngư dân Thanh Hóa đánh bắt hải sản từ 22h đêm để tránh nắng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bắc Trung Bộ đang cuồng quay trong nắng nóng gay gắt. Những ngày này, bà con ngư dân vùng ven biển phải đi lộng (đánh bắt gần bờ) từ 1-2h sáng để kịp cập bến khi trời vừa hừng đông, tránh cái nắng gắt buổi sớm và mang về nhưng mẻ tôm, cá tươi ngon.

Từ 4h sáng mỗi ngày, hàng chục thuyền, bè đã tấp nập nối đuôi nhau trở về đất liền, mang theo những thứ hải sản do thiên nhiên ban tặng. Tiếng người bán, người mua rộn ràng cả một góc biển, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp lúc ban mai.
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhanh trong sáng sớm ngày 14/7 tại vùng biển Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hoá).
Các thuyền cá ở bờ biển Quảng Nham trở về khi bình minh chưa ló rạng.
Các thuyền cá ở bờ biển Quảng Nham trở về khi bình minh chưa ló rạng.
Gần 20 thuyền, bè trở về sau một đêm đánh bắt trên biển.
Gần 20 thuyền, bè trở về sau một đêm đánh bắt trên biển.
Ghẹ là mặt hàng ưa thích của các thương lái.
Ghẹ là mặt hàng ưa thích của các thương lái.
Một ngư dân trúng đậm mẻ cá đêm hôm trước.
Một ngư dân trúng đậm mẻ cá đêm hôm trước.
“Chạy mang vào cho chị em bán cho mau chứ không nắng lên mệt lắm”, ngư dân tên Năm chia sẻ.
“Chạy mang vào cho chị em bán cho mau chứ không nắng lên mệt lắm”, ngư dân tên Năm chia sẻ.
Hải sản có đủ loại, từ tôm, cua, ghẹ… nhưng nhiều nhất vẫn là cá nục, cá trích.
Hải sản có đủ loại, từ tôm, cua, ghẹ… nhưng nhiều nhất vẫn là cá nục, cá trích.
Không khí mua bán nhộn nhịp tại chợ cá trên bờ biển tại xã Quảng Nham.
Không khí mua bán nhộn nhịp tại chợ cá trên bờ biển tại xã Quảng Nham.
Tôm bột, tôm sắt, tôm sú loại nhỏ có giá 200 nghìn/1kg, loại lớn hơn thì lên tới 400 nghìn/1kg.
Tôm bột, tôm sắt, tôm sú loại nhỏ có giá 200 nghìn/1kg, loại lớn hơn thì lên tới 400 nghìn/1kg.
Cụ bà tên Thi, 76 tuổi tranh thủ đi nhặt những con cá, con tôm còn sót lại sau buổi chợ sớm.
Cụ bà tên Thi, 76 tuổi tranh thủ đi nhặt những con cá, con tôm còn sót lại sau buổi chợ sớm.

TRỊNH MINH