[ẢNH] Thương lắm Miền Trung mùa lũ
Nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nhiều nhà dân ngập nặng. Hình ảnh nước lũ ngập tận nóc nhà tại Quảng Bình, lũ quét san phẳng cả cánh đồng hoa màu ở Hà Tĩnh... khiến cả nước xót xa.
Tại huyện Hương Khê mưa lớn kèm thủy điện Hố Hố không ngừng xả tràn
đã khiến toàn huyện bị ngập nặng, nhiều địa phương
đã tiệm cận đỉnh lũ lịch sử năm 2010. (Nguồn: Dân Trí).
Tại Hương Khê, Hà Tĩnh tính đến sáng 15/10 đã có hơn 11 xã
ngập sâu trong nước từ 2-3m. Trong ảnh: Người dân
leo lên mái nhà trốn lũ. (Nguồn: Tiền Phong).
Hiện tại, hơn 27.000 hộ dân của Quảng Bình bị nhấn chìm trong nước.
Người dân phải dùng thuyền chuyển trên các con đường
ở huyện Lệ Thủy. (Nguồn: Tiền Phong).
Nước tuồn vào nhà dân và các ki - ốt kinh doanh
dọc các tuyến đường chính. (Nguồn: Tiền Phong).
Sáng ngày 15/10, do nước lũ tiếp tục dâng cao, hầu hết
các trường học trên địa bàn thành phố Vinh đều cho học sinh nghỉ học
để đảm bảo an toàn. (Nguồn: Tiền Phong).
Đập Sa Lung xả nước về hạ nguồn. (Nguồn: Dân Trí).
Nước lũ dâng cao tới nóc nhà.(Nguồn: Dân Trí).
Trạm xá xã Hà Linh ngập sâu hơn 1m. (Nguồn: Dân Trí).
Hình ảnh lũ nhấn chìm làng mạc, đường sá tại huyện Tuyên Hoá
và Minh Hoá. (Nguồn: Dân Trí).
Hơn 3ha sắn sắp đến ngày thu hoạch bị lũ quét tàn phá sạch. (Nguồn: Dân Trí).
Người dân chỉ còn biết ngồi chờ mong dòng nước nhanh rút đi. (Nguồn: Dân Trí).
Đến đầu giờ chiều nay, người dân tại xã Phương Mỹ vẫn tiếp tục cuộc di dời
đến nơi an toàn hơn để lánh nạn. (Nguồn: Dân Trí).
Người dân Phương Mỹ di dời vật nuôi khỏi cơn lũ
đang hoành hành. (Nguồn: Dân Trí).
Lực lượng chức năng tìm cách thông đường trên tuyến Quốc lộ 1A
đoạn qua thị xã Ba Đồnđể di chuyển khách vào Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
(ảnh chụp lúc 14h ngày 15/10). (Nguồn: TTXVN).
Đoạn đường sắt bị sạt lở nghiêm trọng do lũ lụt ở Khu gian
Ngọc Lâm-Lạc Sơn. (Nguồn: TTXVN).