Tháng 5 năm 2016, Đoàn công tác số 14 chúng tôi đi thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. 10 ngày lênh đênh trên sóng nước, với con tàu HQ 561, tàu bệnh viện hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, đi qua 5 đảo nổi, 2 đảo chìm và 1 nhà giàn DK, thấm cái khó khăn vất vả, thấm cái quật cường anh dũng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ bao năm chiến đấu, bảo vệ và xây dựng quần đảo, dường như ai trong chúng tôi cũng cảm kích mà ứa lệ.
Lễ khánh thành Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca.
Đoàn chúng tôi đã dự Lễ khánh thành Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, làm lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, thả hương hoa và lễ vật xuống biển trong tiếng nhạc trầm hùng “trò chuyện” với các hồn tử sĩ.
Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Giữa cái khắc nghiệt chia nhau từng giọt nước ngọt, 6 tháng chưa có một giọt mưa, tưởng như chỉ có cây phong ba và cây bão táp sống được, thì nhiều hòn đảo đã được các chiến sĩ chăm sóc xanh tươi đến lạ thường.
Chùa Nam Huyên trên đảo Nam Yết.
Đảo Nam Yết còn gọi vui là “đảo dừa”, vì bạt ngàn cây dừa, các cây cổ thụ đến mức ngay cả trong đất liền cũng... là của hiếm.
Chúng ta đã xây cả chùa ở nhiều đảo với các vị sư trụ trì mộ đạo và lịch lãm. Trước cửa chùa trên đảo Sinh Tồn là “bát nhang” làm toàn bằng san hô và vỏ ốc Trường Sa.
Đảo nổi sừng sững, đảo chìm cũng uy nghi như một pháo đài, kiêu hãnh nhô lên giữa thăm thẳm biển khơi.
Đảo nổi sừng sững, đảo chìm cũng uy nghi như một chiến hạm, một pháo đài đẹp, kiêu hãnh nhô lên giữa thăm thẳm biển khơi. Chia nhau từng ca nước, nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn “cơi nới” trong diện tích vô cùng chật hẹp đó để chăm chỉ và lãng mạn chăm chút cho các vườn rau và cây cảnh.
Nhà giàn DK1/18 Phúc Tần.
Ở nhà giàn DK1/18 Phúc Tần, vòi vọi, chênh vênh giữa biển trời, cách đất liền vài ngày tàu chạy liên tục, không gian chật hẹp, trèo lên khó khăn, vậy mà các chiến sĩ vẫn nuôi được lợn, gà, vịt. Chuồng lợn treo giữa đỉnh trời, bên dưới là biển xanh thăm thẳm. Cái chuồng bé xíu, khiến ai nấy trong chúng tôi chỉ nhìn thôi đã xúc động.
Kho chứa nước ngọt.
Chứng kiến cảnh một ngư dân 18 tuổi, quê ở Phú Quý, Bình Thuận bị đau ruột thừa và được mổ thành công ngay trên đảo Trường Sa Lớn, không chỉ các bác sĩ quân y thực hiện ca phẫu thuật, mà tất cả chúng tôi đều thấy tự hào về sự chăm lo của Nhà nước với ngư dân - những cột mốc chủ quyền sống trên ngư trường Trường Sa.
Trở về, từng đàn cá chuồn bay theo tàu, chúng lượn như những vũ nữ trên mặt biển, ngư dân và thủy thủ tin rằng, cá heo, chim và cá chuồn, chúng đều báo tin vui.